Khi "rút hầm cầu" bành trướng...

24/10/2006 22:25 GMT+7

Trên đại lộ Bình Dương, đoạn qua xã An Thạnh, H.Thuận An (Bình Dương) có một bảng giao thông đã bị “các bác” rút hầm cầu che mất. Hình ảnh này trông rất kém thẩm mỹ, đề nghị các đơn vị có trách nhiệm sớm giải quyết. (Tin, ảnh: Nguyễn Phúc Thịnh)

* Hai rãnh sâu thường xuyên gây tai nạn. Nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh qua Đường dây nóng, đơn vị thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm đã bỏ dở dang một cái rãnh sâu kéo dài từ nhà số 1 đến nhà số 33 đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh và trước nhà số 329 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM cả tháng nay không tái lập, không rào chắn khiến người điều khiển các phương tiện xe 2 bánh lưu thông qua lại khu vực này thường xuyên bị gặp nạn, nhất là vào ban đêm. (L.Thanh)

* Sao không tráng nhựa mặt đường? Người dân địa phương bức xúc phản ảnh qua Đường dây nóng Báo Thanh Niên về việc đơn vị thi công làm đường S1, tổ 13, khu phố 1, P.Tây Thạnh, đường Lê Trọng Tấn, đoạn qua P.Tây Thạnh và P.Sơn Kỳ thuộc Q.Tân Phú, TP.HCM để "ngâm tôm" cả mấy tháng nay không trải nhựa, đá dăm rải lởm chởm trên mặt đường, gây không ít khó khăn và làm cản trở các phương tiện lưu thông, khiến người điều khiển các phương tiện xe hai bánh thường xuyên bị trượt té. Đề nghị đơn vị chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn tất công trình này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con. (Như Thảo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.