Phương Thanh có duyên với... cõi tâm linh!

31/12/2007 23:07 GMT+7

Chẳng biết Phương Thanh tầm sư học đạo từ đâu hay là do năng khiếu bẩm sinh mà lâu lâu lại... hứng lên bói toán (cho bạn bè, đồng nghiệp thôi). Cũng chẳng biết "thầy" phán đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng cứ mỗi khi có dịp tụ họp cùng nhau thì thể nào cũng có vài ca sĩ thân quen "lân la" rồi xòe tay ra nhờ chị Chanh... giúp dùm một quẻ.

Mới đây, Chanh đã nhận một vai thầy bói trong một bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Còn lần xuất hiện ở Duyên Dáng Việt Nam 19 này, sau khi được đạo diễn chọn tới chọn lui, cuối cùng chị lại "lọt" vào Phố tâm linh. "Hình như mình hợp với những gì liêu trai, âm âm một chút hay sao ấy (cười)... Mấy hôm nay tập  tiết mục của mình - Người về bỗng nhớ, thấy bắt đầu hiểu thêm về nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng cũng chỉ trong ca khúc này thôi", Phương Thanh chia sẻ. Được biết, đây cũng là tiết mục được dàn dựng hoành tráng, với 60 diễn viên múa ẩn hiện trên sân khấu.

Tin, ảnh: N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.