Phá một ổ bạc lớn tại miền núi Xứ Thanh

16/03/2007 00:24 GMT+7

Rạng sáng 14.3, hơn 50 chiến sĩ của Phòng CSĐT TP về TTXH và Công an H.Ngọc Lặc - Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích vào nhà số 42 phố Nguyễn Trãi, thị trấn Ngọc Lặc (do Lê Ngọc Nam làm chủ) bắt quả tang 20 đối tượng (gồm 5 nữ và 15 nam) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an đã thu được hơn 70 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, một sổ ghi nợ của các con bạc cùng nhiều dụng cụ dùng cho việc đánh bạc. Tại cơ quan công an, Lê Ngọc Nam khai nhận y là người đứng ra "cầm cái" và tổ chức cho các con bạc vào "sới" và thu tiền "hồ" 200 nghìn đồng/đối tượng/ngày... (N.M)

Phá ổ cờ bạc chuyên nghiệp

Lực lượng phối hợp giữa Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) và Công an Q.10, TP.HCM đã bắt quả tang một sòng bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn tại nhà số 629/36 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10 (TP.HCM) lúc 18 giờ hôm qua 15.3. Bước đầu công an xác định, Phạm Thị Huệ (48 tuổi, ngụ P.15, Q.10) và Đào Thị Hương (66 tuổi, ngụ P.13, Q.10) là 2 đối tượng chính tổ chức ổ bạc này. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 60 triệu đồng tiền tang vật, hàng chục chiếc điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan. Công an đã tạm giữ 31 người liên quan để làm rõ.  (Ngọc Thọ)

Bi kịch cuộc tình (?)

Sáng qua 15.3, tại nhà ngăn phòng cho thuê số 169/2/10 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chủ nhà Bùi Thế Sàng (47 tuổi) phát hiện tại phòng số 2, lầu 3, anh Trần Xuân Khoáng (26 tuổi, quê Ninh Thuận) nằm chết, trên người có nhiều máu, bên cạnh là chị Lê Thị Bích T. (26 tuổi, quê ở An Giang) nằm thoi thóp, tinh thần hoảng loạn, nên được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường có 1 dao Thái Lan dính máu và 1 thư tuyệt mệnh. Nội vụ đang được các cơ quan chức năng làm rõ. (Hồng Thanh)

Một Việt kiều chết chưa rõ nguyên nhân

Rạng sáng qua 15.3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM)  nhận được tin báo từ Bệnh viện 175: Việt kiều Mỹ tên H.M.V (49 tuổi) được xe taxi chở đến cấp cứu và đã tử vong. Theo chị P.T.A.T (36 tuổi, quê Khánh Hòa) vào chiều hôm trước, chị T. ra sân bay Tân Sơn Nhất đón anh V. sau đó hai người thuê phòng khách sạn Hoàng Mai trên đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp ngủ qua đêm, sau khi "quan hệ" xong, anh V. thấy khó thở, sùi bọt mép nên báo nhân viên khách sạn thuê taxi chở đi cấp cứu nhưng không kịp. (Thanh Hồng)

Giám đốc lừa đảo vào tù

Chiều 15.3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đỗ Thị Hồng Điệp (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chiến Thắng có chức năng mua bán quần áo, trang bị bảo hộ lao động) 19 năm tù; Đặng Lý Vĩnh Nguyên (nguyên nhân viên Phòng Tổng vụ Công ty Hyundai Vinashin) 3 năm tù (cho hưởng án treo) về hai tội "lừa đảo" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Từ tháng 4.2000 - 7.2001, thông qua việc ký hợp đồng liên doanh góp vốn, thuê mướn tài sản rồi đem thế chấp và vay tiền, Điệp đã chiếm đoạt của một số cá nhân và đơn vị với tổng số tiền là khoảng 1,2 tỉ đồng. Còn Nguyên biết Hyundai Vinashin đã trả hết tiền theo hóa đơn giao hàng cho Điệp, đồng thời công ty cũng không có nhu cầu đặt may quần áo nhưng khi nghe Điệp yêu cầu, Nguyên vẫn làm cho Điệp một giấy hoãn nợ và đơn đặt hàng khống giúp Điệp chiếm đoạt của Công ty Việt Diệu gần 200 triệu đồng. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.