Món quà cưới độc nhất vô nhị

30/03/2007 22:39 GMT+7

Mick Egan, một người đàn ông sống ở thị trấn Blackpool, thành phố Lancashire (Tây Bắc Anh quốc) chết vì xuất huyết não. Quá thương nhớ người chồng, bà vợ tên Susan đã quyết định thuê một công ty ở Mỹ biến thi thể của ông thành kim cương nhân tạo làm quà tặng cho cô con gái nhân ngày cưới.

Quy trình thực hiện ý tưởng trên khá phức tạp và mất cả thảy 24 tuần lễ. Người ta lấy tro của người chết nung ở nhiệt độ cao để biến nó thành than chì (một dạng các-bon cứng). Sau đó các tinh thể kim cương thô ráp được nén lại rồi bao bọc lấy cục than chì kia ép thành kỷ vật đặc biệt theo yêu cầu của gia đình. Đúng ngày cưới cô con gái, thi thể của người cha đã biến thành khối kim cương màu xanh đúng với ý nguyện của bà mẹ. (Đ.N)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.