Pink: Giận Bush, chém... rapper Eminem

24/04/2007 10:40 GMT+7

Rocker vốn nổi tiếng có những phát ngôn kiểu “điếc không sợ súng” này than thở rằng cô bị kiểm duyệt khi tham gia các chương trình trò chuyện trên radio. Ngôi sao của “Stupid Girls” muốn chứng tỏ mình không đến nỗi “ngu ngốc” bằng cách chỉ trích những chính sách đối nội và đối ngoại của đương kiêm Tổng thống Mỹ George W. Bush trong bài hát “Dear Mr. President” trích trong album có tựa “I’m not Dead” của cô.


Pink - Nguồn ảnh: new-dream.de

Tuy nhiên, mới đây khi được mời xuất hiện trên chương trình radio “Jimmy Kimmel Live”, cô ca sĩ có phong cách ngổ ngáo có ý buộc tội các kênh truyền thông đã không cho phép cô phát ngôn thể hiện quan điểm chính trị của mình. Khi người dẫn chương trình Kimmel  hỏi đùa  liệu cô có nghĩ Tổng thống có thể “trả đũa” cô bằng một bài hát, Pink không bỏ lỡ cơ hội buông ra một câu châm biếm chua cay: Ông ấy sẽ mượn tay Eminem. 

Thanh Kha
(Theo Female First)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.