Uống rượu say, té giếng chết

29/04/2007 23:26 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 29.4, gia đình ông Nguyễn Minh Cảnh (42 tuổi, trú đội 6, thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thấy ông đi uống rượu về say nhưng sau đó không biết lại biến đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt.

Gia đình và bà con tổ chức đi tìm hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng không thấy, đến sáng cùng ngày gia đình lấy cây gậy thăm dò dưới đáy giếng (có độ sâu hơn 8m) thì phát hiện ông Cảnh nằm chết dưới đáy giếng. (Vũ Hoàng)

Bắt kẻ tống tiền

Sáng qua 29.4, Công an Q.2 (TP.HCM) đã bắt quả tang Trần Anh Tuyên (23 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế) đang nhận 40 triệu đồng của ông T. tại khu vực P.Bình Trưng Tây, Q.2. Trước đó, Tuyên làm công và biết ông T. có tiền nên gửi thư, điện thoại đe dọa buộc ông T. phải đưa cho Tuyên 40 triệu đồng nếu không sẽ bị tạt axít và tiêm kim nhiễm HIV.

Khi đang nhận tiền từ tay ông T. thì tên tống tiền bị công an bắt quả tang. Hắn ta bỏ chạy, công an đã nổ súng bắn chỉ thiên mới vây bắt được y. (Đào Hồng)

Kết cục của một vụ ly hôn

Chiều 28.4, ông Đoàn Văn Ấp (63 tuổi) lận 2 con dao Thái Lan đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, ngụ 220/11/17 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3) đâm bà trọng thương và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, ông Ấp ra công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, ông Ấp khai ông và bà Hồng là vợ chồng đã được tòa án xử ly hôn và buộc ông phải ra khỏi nhà. Ông Ấp đã kháng cáo nhưng tòa cấp trên y án. Quá buồn bực nên ông đã làm liều. Công an đã tạm giữ ông Ấp về hành vi “giết người”. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.