Tuyệt thực để lấy được vợ

21/05/2007 23:02 GMT+7

Saral Prasad, một thanh niên 23 tuổi ở Bihar (Ấn Độ), được cha mẹ sắp xếp để cưới Rajani - một cô gái 19 tuổi. Khổ nỗi khi hai bên gặp mặt, cô gái cương quyết từ chối vì chê Prasad... đen quá.

Quê độ, chàng ta ở lỳ ngay trước ngõ nhà cô dâu, quyết không ăn uống gì. Prasad tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến chừng nào Rajani chịu lấy mình mới thôi. Không biết có phải vì... sợ quá hay không mà sau 2 ngày, cô gái 19 tuổi thay đổi ý kiến. Đám cưới đã diễn ra ngay sau đó. (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.