Nhà bị sụp vào thời điểm chợ đang nhóm họp đông đúc khiến mọi người hoảng loạn bỏ của chạy lấy người. Rất nhiều đồ đạc, quần áo, bàn ghế... trôi lềnh bềnh trên sông. Chủ nhân của những căn nhà bị "bà thủy" nuốt chỉ còn biết đứng nhìn và khóc nức nở.
Anh Lê Văn Gan bàng hoàng kể lại: "Khoảng 6 giờ, nhà tôi bị nứt, tách khỏi mặt đường khoảng 50 cm. Tôi kịp kêu mọi người trong nhà chạy ra ngoài. Ngay khi đó, bà con ở những nhà lân cận cũng ôm đồ đạc chạy ra, vừa chạy vừa la làng. Đúng 6 giờ 40 phút, sau vài tiếng rắc rắc, cả căn nhà đổ ầm xuống sông". Nhiều người không kịp mang đồ ra ngoài, có hộ còn đang mua bán. Rất may là không có ai bị kẹt lại bên trong nhà. Chị Tăng Thị Hồng, chủ một tiệm tạp hóa vừa khóc vừa nói: "Không ai ngờ sụp nhanh như vậy. Hôm qua mới thấy có dấu hiệu, chưa biết phải chuyển đồ đạc gửi ở đâu thì hôm nay nó đã sụp rồi. Tài sản, vốn liếng mất hết rồi, không biết phải ở đâu, làm gì đây".
|
|
Ông Nguyễn Văn Ảnh, Trưởng ban quản lý chợ đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự cố xảy ra. Ông Ảnh cho biết: "Còn may là nhà sụp xuống sông vào ban ngày chứ vào ban đêm thì hậu quả rất khó lường. Chiều hôm qua, sau khi nhận được tin báo có dấu hiệu nứt đường ở khu vực này, chính quyền địa phương đã kết hợp với các ngành liên quan đến xem xét tình hình và kêu gọi người dân mang đồ đạc di tản. Không ngờ sự việc diễn ra nhanh như vậy. May là không có ai thiệt mạng, nhưng còn nhiều hộ kinh doanh mua bán chưa kịp di dời hết đồ đạc".
Được biết, trong số những căn nhà bị sập có nhiều nhà lầu. Trong sáng qua, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng xuống giúp người dân chuyển đồ đạc; cắt điện, cắt nước khu vực sạt lở và cho ghe tàu ra vớt đồ đạc giúp dân. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông gần nửa tiếng đồng hồ trên cầu Trà Nóc (tuyến quốc lộ 91 từ Cần Thơ đi Kiên Giang, An Giang). Hiện nay, còn 13 căn nhà nằm cách cầu Trà Nóc hơn 100m, hướng bên trong bến tàu khoảng 200m cũng có nguy cơ bị sụp lở.
|
|
Trương Công Khả


Bình luận (0)