Lâm Đồng: Một tài xế taxi đột tử khi đang chở khách

17/06/2007 09:19 GMT+7

Dư luận tại thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng đang xôn xao về cái chết thương tâm của ông Nguyễn Văn Hòa, 55 tuổi, nhân viên điều hành của hãng taxi Bá Thiên. Một cái chết đột ngột và nhiều bí ẩn. Có phải ông Hòa đã bị hành khách đi xe giết hại?

Sáng 16.6, ông Phạm Bá Sử, giám đốc Công ty TNHH Bá Thiên cho biết: khoảng 16h ngày 14.6, một hành khách gọi taxi số 16 yêu cầu chở đi Đà Lạt (cách Bảo Lộc 110km) với điều kiện đến nơi mới trả tiền. Anh Phạm Minh Cường (tài xế taxi số 16) gọi điện về công ty xin ý kiến. Ban giám đốc chỉ đạo anh Cường chở khách hàng nói trên về công ty làm hợp đồng vận chuyển. Vị khách tên Nguyễn Hữu Vượng, ngụ số 1/14 Nhà Chung, P.3, Đà Lạt (Hội viên Hội kiến trúc sư Lâm Đồng).

Đại diện công ty Bá Thiên gọi điện về địa chỉ trên xác minh, người nhà đề nghị công ty giúp chở ông Vượng ra bến xe buýt để ông về Đà Lạt, không cần thiết phải đi taxi. Trong lúc anh Cường chở ông Vượng ra bến xe, ông Vượng không bằng lòng và đã hành hung tài xế.

Lúc đó, ông Nguyễn Văn Hòa (nhân viên điều hành taxi Bá Thiên) trên đường về công ty chứng kiến sự việc nên đã tình nguyện lái xe thay cho Cường. Xe tiếp tục chạy được khoảng 500m tới tiệm uốn tóc Lam Hương (đường Nguyễn Khuyến) thì bất chợt dừng lại, cả ông Vượng và ông Hòa bước ra khỏi xe, sau đó ông Hòa đột qụy,  ngã xuống mặt đường.

Đại diện công ty tới chở ông Hòa đến Bệnh viện (BV) Đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng khi đến nơi thì ông Hòa đã ngưng thở, tim ngừng đập. Tiến sĩ Huỳnh Văn Thiên, giám đốc BV cho biết bệnh nhân Hòa có tiền sử bệnh cao huyết áp, uống thuốc không thường xuyên, có khả năng ông Hòa đột tử do nhồi máu cơ tim và xuất huyết não. Sau đó, cơ quan Pháp y Lâm Đồng khám nghiệm tử thi cho thấy ông Hòa bị tụ máu não, trong hộp sọ có máu tươi; tim ông Hòa to hơn bình thường, bên hông phải có vết bầm. Theo nhận định của giới chuyên môn, trước khi chết, ông Hòa bị bức xúc dồn nén nên dẫn đến nhồi máu cơ tim gây vỡ mạnh máu não.

Ngay khi sự việc xảy ra, công an phường 2, thị xã Bảo Lộc đã mời ông Nguyễn Hữu Vượng về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Vượng tỏ ra rất manh động, liên tục quấy phá, chống đối. Công an phường 2 đề nghị công an thị xã tăng cường lực lượng để trấn áp và áp giải “vị khách đặc biệt” này về công an thị xã xử lý.

Suốt ngày 15.6, ông Vượng không thèm ăn uống, liên tục la hét, chửi rủa như một “người điên”. Cơ quan điều tra xác minh ông Vượng không có tiền sử bệnh tâm thần. Cùng ngày, vợ con ông Vượng từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc xin bảo lãnh đưa ông Vượng về để chữa bệnh. Dư luận Bảo Lộc đang mong muốn cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Hòa.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.