Đùa kiểu gì mà đẩy bạn rơi xuống hồ chết?

16/07/2007 23:18 GMT+7

Ngày 15.7, tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, anh Vũ Xuân Khánh (45 tuổi, trú tại An Hồng, An Hải, TP Hải Phòng) là nhân viên điều hành hãng taxi Mai Linh (chi nhánh tại Cẩm Phả), đi chơi cùng đồng nghiệp Phạm Văn Ba (29 tuổi, trú tại tổ 97, P.Cẩm Sơn).

Trong lúc đùa giỡn, Phạm Văn Ba đã đẩy Vũ Xuân Khánh rơi xuống hồ nước tại công viên Cao Sơn. Anh Khánh bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi vào cống gây tử vong. Công an thị xã đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Ba để điều tra xử lý. (V.C)

Bắt hai tên cướp vé số

Nguyễn Thành Trung (16 tuổi, ngụ Q.7) và Đoàn Đức Thắng (17 tuổi, ngụ Q.3), sáng 15.7 đến công viên Bạch Đằng, P.Bến Nghé, Q.1 (TP.HCM) để cướp giật tài sản. Chúng gọi em Nguyễn Văn Tính (13 tuổi) đang bán vé số dạo lại, vờ hỏi mua rồi giật xấp vé số trị giá hơn 600 ngàn đồng bỏ chạy. Nạn nhân tri hô, quần chúng hỗ trợ bắt cả hai tên, giao công an xử lý. (Thanh Hồng)

Gặp phải bọn lưu manh

Trên đường đi công chuyện về đến cầu Kinh, P.27, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đêm 15.7, anh Võ Chí Thông (26 tuổi) và Hà Công Thái Em (30 tuổi) đã bị một nhóm thanh niên chặn đánh gây thương tích nặng. Trước đó, nhóm thanh niên trên tổ chức phóng nhanh lạng lách trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25 đã đụng vào xe của anh Em nên phát sinh mâu thuẫn. Không ngờ, trên đường về Em đã bị bọn chúng đuổi theo dùng cây vây đánh. (Đào Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.