Một công dân Myanmar đang lưu lạc tại Bến Tre

20/07/2007 00:20 GMT+7

Một thuyền viên người Myanmar, tên Myo Aung, hiện đang được trú tạm tại Đồn biên phòng 594 đóng tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre). Dù đã liên hệ với các cơ quan chức năng rất nhiều lần, nhưng gần 4 tháng nay, anh Myo Aung vẫn chưa được đưa về nước, trong khi anh đang mong mỏi từng giây, từng giờ.

Trung tá Trương Công Đoàn, Đồn phó quân sự Đồn biên phòng 594 cho biết, ngày 7.3.2007, tàu đánh bắt thủy sản Bình Định BĐ 0819B, trong khi đang câu mực trong vùng biển Cà Mau, thì thuyền viên Lê Văn Tám phát hiện có người ôm can nhựa trôi trên biển. Vớt được lên tàu thì nạn nhân gần như kiệt sức. Tư trang chỉ còn một cái bóp với một số giấy tờ tùy thân và tấm ảnh gia đình. Sau thời gian gần một tháng sống trên tàu, ngày 29.3.2007, tàu Bình Định về đến Bến Tre và giao cho Đồn biên phòng 594 theo luật định. Ngay khi tiếp nhận, Đồn 594 báo cáo về Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, sau đó là Tư lệnh bộ đội biên phòng, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Myanmar. Ít lâu sau, Đại sứ quán Myanmar có điện thoại gặp anh Myo Aung và fax lời khai cá nhân. Thế nhưng, gần 3 tháng nay mọi sự vẫn bặt vô âm tín. Ông Đoàn nói: "Không phải chỉ anh Myo Aung mà tất cả chúng tôi đều mong anh sớm được đoàn tụ gia đình. Chúng tôi đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi anh Myo Aung cũng có cả địa chỉ, số điện thoại của gia đình nhưng không biết vì sao vẫn chưa được về nước".

Phương Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.