"Người nhện" chuyển sang leo núi

19/11/2007 22:11 GMT+7

Một người Pháp liều lĩnh có biệt danh là "Người nhện" hôm 18.11 đã leo lên sườn một ngọn núi ở Hồ Nam (Trung Quốc) ở độ cao 200m mà không có bất cứ dụng cụ bảo hiểm nào. Hồi tháng 6, Alain Robert - tên của người liều lĩnh này, đã bị giam 5 ngày ở Thượng Hải và bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 5 năm, sau khi leo lên tòa nhà Kim Mậu nổi tiếng mà không được phép.

Sau đó, Roberts đã mất 2 tháng để thuyết phục giới chức Trung Quốc cho phép anh ta được... leo trèo. Lần này, thay vì bị bắt, anh ta được đám đông cổ vũ và "tiết mục leo trèo" được chiếu trên truyền hình quốc gia. Hãng tin AP cho hay, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã mời Robert leo lên ngọn núi kể trên với hy vọng màn biểu diễn này sẽ thu hút khách du lịch. Robert năm nay 45 tuổi, từng leo lên các tòa nhà cao nhất thế giới như Đài Bắc 101 (Đài Loan), Petronas (Malaysia), Trung tâm Thương mại Viễn Đông (Hồng Kông), tháp Eiffel (Pháp), tòa Empire State (New York, Mỹ).

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.