Nghĩ giống nhau?!

09/12/2007 00:06 GMT+7

Đêm tân hôn, khi khách khứa về hết, chỉ còn hai vợ chồng, anh chồng trẻ hỏi vợ: - Em yêu, lúc này em đang nghĩ gì vậy? - À... anh yêu, có lẽ ý nghĩ của em cũng giống anh... – cô vợ ấp úng trả lời. - Thế à, vậy chúng mình cùng xuống bếp nấu mì gói ăn nhé.

Không còn cách khác

Ở bến xe buýt, cô gái tỏ vẻ khó chịu trước cặp mắt của một chàng trai cứ nhìn mình chằm chằm:
- Tôi có điều gì khiến anh quan tâm không?
- Ồ, không, tôi ngóng xe mà.
- Vậy xin anh quay đầu lại!
- Rất tiếc, tôi bị cận thị nặng, chỉ còn cách ngóng xe qua nét mặt của người đứng gần nhất thôi.

Nghe to hơn

Bố quát cậu con trai:
- Đêm qua, mày hát karaoke to quá, hàng xóm tức tối ném vỡ kính cửa sổ nhà mình đây này.
- Cho chết, thế thì hôm nay họ sẽ phải nghe to hơn hôm qua.

Nguyễn Công Chung (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.