Ô-sin "lên hương"

18/12/2007 23:36 GMT+7

Đúng ra là tác giả Nguyễn Kháng Chiến (ảnh) "lên hương". Đầu năm 2007 anh viết kịch bản Kính thưa ô-sin, phỏng theo loạt phóng sự của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, vé bán ào ào. Phấn khởi, anh viết tiếp tập 2 mang tên Tình ô-sin, đã được Nhà hát Kịch Hà Nội mua bản quyền dàn dựng.

Chưa hết, anh viết luôn tập 3 với tựa đề Bến đậu thuyền manh gửi cho Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM. Nếu tập 1 khán giả thấy ô-sin "hành" chủ nhà, thì tập 2 và 3 sẽ thấy chủ nhà "hành" lại ô-sin, và thân phận người nghèo vẫn đáng thương. Nguyễn Kháng Chiến trước kia là nhà văn quân đội chuyên viết truyện ngắn, tự nhiên chuyển sang nghề viết kịch bản một cách bất ngờ và thắng lợi cũng bất ngờ. Đúng là có số cầm bút! (Tin, ảnh: H.Kim)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.