Giày cho cảnh khuyển

26/02/2008 22:38 GMT+7

Tin chẳng biết vui hay buồn cho cảnh khuyển tại thành phố Duesseldorf thuộc miền tây nước Đức. Từ đầu tháng 3 năm nay, chó cảnh sát tại đây sẽ buộc phải mang giày trong các chiến dịch có thể khiến chân chúng bị thương.

"Toàn bộ 20 nhân viên khuyển thuộc nòi chó săn cừu Đức và Bỉ của chúng tôi đều đang theo lớp huấn luyện đặc biệt để làm quen với chuyện mang giày dép", Báo Telegraph dẫn lời đại diện cảnh sát Andre Hartwich. Đây không phải là việc có liên quan đến chuyện thẩm mỹ hay thời trang, mà là điều cần làm để ngăn ngừa tình trạng chó cảnh sát bị thương ở chân trong lúc làm nhiệm vụ. Tại một thành phố lâu đời như Duesseldorf, vốn nổi tiếng với các quán nhậu và không thiếu gì các đệ tử lưu linh, các cảnh khuyển thường xuyên bị đứt chân vì giẫm phải những mảnh chai bia bể bị vứt rải rác trên đường phố. Những chiếc giày bằng nhựa dẻo trên đã được nhập từ Mỹ, có 3 cỡ (nhỏ, vừa, lớn) và có màu xanh để hợp với đồng phục cảnh sát. "Giờ chúng tôi chỉ còn phải dạy chúng cách thắt dây giày nữa thôi", cảnh sát Hartwich đùa.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.