Đứng trước biển Vũng Tàu - Thơ Lê Ngã Lễ

01/03/2008 15:02 GMT+7

Em về trước biển Vũng Tàu Ngọt mềm sóng vỗ Vào nhau suốt ngày Vỗ vào đời giọt đắng cay Vỗ vào em Những Lắt lay tháng ngày

Thuyền xa ôm bóng thân gầy
Mơ về cát bụi
Mai này hư không
Khỏa thân trải chiếu hoàng hôn
Trăng nằm với biển
Mà buồn dáng xưa

Ru hoài cơn sóng xa đưa
Mà nghe cổ tích
Cũng vừa chiêm bao
Em vô tình
Nhặt
Dấu sao
Còn in trên cát ngàn sau
Bồng bềnh

Trước biển
Chuyện của riêng mình
Vo thành kỷ niệm
Mà trông xa vời
Bạt phiêu là kiếp rong chơi
Ta đi về phía
Mặt trời đang lên. 

Lê Ngã Lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.