"Sản phẩm phụ" của nhà thơ Lê Văn Ngăn

26/03/2008 22:52 GMT+7

Ở tuổi 64, nhà thơ Lê Văn Ngăn vừa gửi đến bạn đọc cả nước tập thơ khá hay của ông với tựa Viết dưới bóng quê nhà (NXB Hội Nhà văn - 2008) gồm 64 bài.

Ông là một trong những nhà thơ miền Nam đã rời xa khuôn khổ của niêm luật truyền thống trong sáng tác từ những năm cuối thập niên 1960 của thế kỷ trước. Điều ấy thể hiện rất rõ qua tác phẩm mới in này - và, trong lời nói đầu của nhà thơ Ngô Thế Oanh (viết từ Hà Nội), đã nhắc đến mấy câu thơ của Lê Văn Ngăn: Văn chương, dù thanh cao/vẫn chỉ là sản phẩm phụ so với sự sống, khổ đau, hạnh phúc/Từ đó, tôi dành niềm tin/ cho các nhà thơ không bao giờ lớn tiếng. Ông người gốc Thừa Thiên - Huế, hiện sinh sống tại Quy Nhơn, được đánh giá là "một bản lĩnh thơ rất hiện đại" của Việt Nam.

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.