Vua Kungfu - Tây du ký thời hiện đại

29/03/2008 21:10 GMT+7

Vua Kungfu (The Forbidden Kingdom) được coi là bộ phim tấn về võ hiệp Trung Hoa do đạo diễn Mỹ Rob Minkoff vừa hoàn tất, sẽ công chiếu toàn cầu từ 18.4 tới.

Lấy ý tưởng từ tác phẩm kinh điển Tây du ký của Trung Quốc, được đầu tư 70 triệu USD, bộ phim thu hút các sao tầm cỡ của điện ảnh Hoa ngữ tham gia: Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lý Băng Băng, Lưu Dược Phi... Đạo diễn Lưu Hòa Bình đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật. Vua Kungfu thật không đáng hổ danh với tên gọi "Bộ phim Hollywood không thể bỏ lỡ trong năm 2008". Đạo diễn Rob Minkoff từng làm việc cho Disney và Amblin, đa tài và giàu kinh nghiệm, từng đồng đạo diễn bộ phim nhựa hoạt hình nổi tiếng Vua sư tử, và chỉ đạo các phim Stuart Little, The Haunted Mansion... và sắp tới là Peabody and Sherman.

Vua Kungfu xoay quanh câu chuyện của một thanh niên Mỹ 17 tuổi (Michael Angarano đóng) rất mê sưu tầm các đĩa phim võ thuật, hành động. Cậu cũng chìm đắm trong văn hóa và võ thuật Trung Hoa, rất sùng bái Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt và các phim võ thuật Trung Quốc. Một lần tình cờ bắt gặp một cây gậy như ý bịt vàng trong tiệm băng đĩa, cậu được xuyên qua cánh cửa vô hình, đến được Trung Quốc cổ đại và kinh ngạc phát hiện rằng mình đang giữ trọng trách to lớn: phải hoàn trả cây gậy này cho chủ nhân của nó và giải cứu Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không đang bị nhốt hơn 500 năm dưới núi Ngũ Hành. Trong cuộc hành trình ly kỳ, đầy mạo hiểm này, cậu đã gặp được rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới võ hiệp như: vị tiên say Lỗ Ngạn ưa lang thang, có món sở trường túy quyền (Thành Long đóng); hiệp nữ Kim Yến Tử một lòng báo thù (Lưu Diệc Phi đóng); cao tăng trầm lặng và thần bí (Lý Liên Kiệt đóng), ma nữ tóc trắng (Lý Băng Băng đóng)... Vua Kungfu được coi là sự kết hợp Đông - Tây, bởi được thực hiện bởi một đạo diễn phương Tây với cái nền và cốt truyện Trung Quốc, hứa hẹn nhiều thước phim hấp dẫn. Lý Liên Kiệt không giấu diếm vẻ vui sướng khi ước mong được đọ sức với Thành Long suốt 15 năm qua đã được thực hiện. Không những thế, họ được đánh nhau tay đôi suốt vài tuần. Đây cũng là lần đầu tiên hai ngôi sao võ thuật này đóng chung với nhau. Trong 70 triệu USD tiền làm phim, nhà sản xuất đã mất một nửa dùng trong chi phí kỹ xảo võ thuật. Tuy nhiên họ rất tự tin cho biết "việc thu hồi vốn không thành vấn đề" và sẽ làm tiếp phần 2 Vua Kungfu nếu phần 1 thành công.

Nguyễn Lệ Chi (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.