Đùa kiểu Đức

26/05/2008 01:19 GMT+7

Một cặp vợ chồng người Đức ở thị trấn Krumbach, bang Bavaria, có lẽ do quá "rảnh", đem đứa con trai 7 tháng tuổi của mình rao bán trên mạng internet.

Cảnh sát địa phương ngay lập tức vào cuộc để canh giữ đứa bé dù người mẹ "yêu dấu" của cậu bé nói rằng bà ta chỉ đùa chút chơi, và cho biết bà sẽ đi gặp bác sĩ để kiểm tra xem mình có vấn đề tâm thần hay không. Tuy nhiên, cảnh sát lại không nghĩ như vậy. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Krumbach cho biết các thám tử đang điều tra vợ chồng "thích đùa" nói trên có dính líu vào đường dây buôn bán trẻ em nào không. Không ít người đã gọi điện cho nhà chức trách trên khắp nước Đức sau khi đọc được mẩu quảng cáo trên eBay hôm 20.5. Mẩu quảng cáo viết rằng: "Em bé - chỉ dành để sưu tập. Bán đứa con mới sinh của tôi vì nó khóc quá nhiều. Con trai, dài 70 cm". Giá khởi điểm là 1 euro (1,57 USD), tuy nhiên không ai chào giá trong hơn 2 tiếng đồng hồ tồn tại của mẩu quảng cáo.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.