Vào năm 1842, nhà khảo cổ học người Đức Karl Richard Lepsius từng đề cập đến một trong các khám phá của ông tại Saqqara, thành phố của người chết và là nơi chôn cất những vị vua tại Memphis, thủ đô của vương triều cổ đại Ai Cập. Đó là phát hiện số 29 và được gọi là Kim tự tháp không đầu (do chỉ còn phần đế). Tuy nhiên, cát sa mạc đã vùi lấp kim tự tháp và không có nhà khảo cổ nào có thể tìm thấy lại nơi an nghỉ của pharaoh Menkhauhor. Cùng với việc phát hiện kim tự tháp trên, ông Hawass cho hay nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một phần con đường tiến hành nghi thức tôn giáo từ thời Ptolemaic, khoảng 300 năm trước CN.
T.M
Bình luận (0)