Khi bà mẹ trẻ tiết kiệm

01/11/2008 19:06 GMT+7

“Ba năm trước, sinh em bé đầu, tiền thuê người giúp việc là 300 ngàn đồng/tháng, bây giờ là 1 triệu đồng. Thực phẩm thì cái gì cũng đắt...” - các bà mẹ trẻ thở vắn than dài trên blog. Nhưng họ cũng có nhiều “chiêu” tiết kiệm rất hữu ích trong thời buổi đắt đỏ này.

Tặng và trao đổi đồ

Quần áo của con không còn mặc vừa, đồ đạc không dùng tới, giữ lại thì chật nhà, nhiều bà mẹ trẻ đã chọn cách tặng những người cần. “Phong trào” tặng - xin đồ diễn ra khá xôm tụ ở các diễn đàn trên mạng dành cho cha mẹ hiện nay. Như trường hợp bà mẹ trẻ có nickname Babylove trên diễn đàn webtretho đã rao: “Tặng mắt kính, áo, quần và một số thứ linh tinh. Hôm nay rảnh nên em soạn ít đồ lâu không dùng cho các mẹ nào cần đến. Đồ của em tùm lum loại hết, nên mẹ nào cần gì thì cứ lấy nhé!”. Cô bạn tặng tới 30 cặp mắt kính thời trang nam nữ, 30 cặp mắt kính cho trẻ em, dù không thời trang mấy nhưng đều còn mới. Rất nhiều bà mẹ đã nhận được quà. Nhiều món đồ khác cũng được các thành viên rao tặng như: nịt bụng sau sinh, bình sữa pigeon đã qua sử dụng, bột ăn dặm, thìa ăn cho bé...

Có thành viên không xin đồ cho con mình, mà xin cho các bà mẹ khó khăn khác. Bà mẹ có nickname Mum’s Gia Huy (ngụ tại TP.HCM) biết trường hợp một cô gái tên Liễu ở Cái Bè (Tiền Giang) đang mang thai cũng sắp đến ngày sinh nở, mà gia đình rất khó khăn. Chồng Liễu làm nghề sửa xe, thu nhập thấp không đủ sống, hiện Liễu đang sống cùng ông ngoại già yếu. Ngoài đồ của mình, Mum’s Gia Huy cũng kêu gọi các thành viên khác nếu có đồ dùng, quần áo trẻ em cũ thì ủng hộ cho mẹ con Liễu. Chỉ vài ngày sau, với sự ủng hộ của các bà mẹ khác, mẹ con Liễu đã có đủ đồ dùng. Thậm chí có bà mẹ ở tận Hà Nội cũng xin địa chỉ để gửi đồ ủng hộ

Nhiều bà mẹ khác thì chọn cách trao đổi đồ cho nhau, để ai cũng có thứ mình cần. Cũng tại diễn đàn trên, bà mẹ có nickname Cúnkid đã hì hục đi xin mọi người nắp nhôm của một loại sữa hộp đang có chương trình khuyến mãi đổi nhà banh cho bé, để rồi dùng nhà banh này đổi lấy 1 cặp mắt kính của một thành viên khác. Bất ngờ là khi vừa mang nhà banh về khui ra thử thì bé con nhà Cúnkid thích quá, giữ khư khư không chịu rời. Thế là mẹ Cúnkid lại bắt đầu “hành trình” xin nắp nhôm từ đầu để đổi lấy cặp kính đẹp kia. Còn thành viên mimititi thì muốn đổi 2 vỉ bàn chải đánh răng và kem đánh răng loại nuốt được dành cho trẻ em để lấy 1 cặp kính khác... Nhiều lời rao xin đồ như “Xin đĩa Bé yêu biết đọc”, “Xin vài bộ đồ cũ bé trai, bé gái 6 - 13 tuổi”... cũng được các thành viên khác ủng hộ nhiệt tình.

Mua sắm hợp lý

Nhờ tham khảo những người bạn đã có kinh nghiệm nuôi con mà bà bầu trẻ Khánh Linh (ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7) bớt đi được một khoản mua sắm đáng kể cho đứa con sắp chào đời. Theo lời khuyên, danh sách mua sắm đồ cho con vốn dài dằng dặc của Linh đã được cắt bớt đi rất nhiều những thứ không cần thiết. Ví dụ: chiếc nệm nước giá hàng trăm ngàn đồng thực ra không có tác dụng làm mát cho bé mấy, mà bề mặt cao su còn làm bé bị bí hơi. Thay vào đó, cô mua mấy tấm lót cho bé nằm, một mặt tấm lót làm bằng vải cotton thoáng mát, một mặt làm bằng nilon để tránh bé tè thấm ra giường, giá chỉ có vài ngàn đồng/tấm. Những chiếc gối cho bé mà ở giữa có một khối tròn xẹp xuống để giữ yên đầu bé một chỗ, có nhiều hình thù và màu sắc rất bắt mắt. Thế nhưng chúng lại giữ đầu bé ở yên một tư thế ngửa mặt, dễ bị bẹt đầu, khi bé bị ọc sữa hay nôn, trớ thì cũng không thể quay đầu nên khá nguy hiểm. Thay vào đó, Linh sẽ dùng khăn bông gấp lại làm gối, vừa thoáng mát, vừa dễ cho bé xoay trở đầu...

“Biết cách chăm sóc con, để con luôn khỏe mạnh cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả” - cô Nguyễn Thị Thảo, nữ hộ sinh bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ với các bà mẹ tương lai tại một lớp tiền sản: “Khi trẻ sơ sinh xuất viện về nhà, các bà mẹ nên cho con tắm nắng trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút tới 9 giờ, mỗi lần tắm nắng khoảng 10 phút, sau đó từ từ tăng dần lên 30 phút. Làm như vậy, con sẽ không bị ọc sữa, vàng da, đổ mồ hôi trộm, đêm ngủ ngon (những triệu chứng do thiếu canxi và vitamin D). Trong quá trình con tắm nắng thì mẹ bóp tay bóp chân con nhẹ nhàng, cũng là một cách thể dục cho con”.  

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.