Vũ Ngọc Đãng "Bỗng dưng muốn khóc"

20/01/2009 23:28 GMT+7

Tết sắp đến, lại vừa được giải Mai vàng của Báo Người Lao Động, vậy mà xem ra đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại không vui cho lắm. Hóa ra vì công luận đang... chê Đẹp từng centimet của anh mà theo Vũ Ngọc Đãng thì do mọi người chưa hiểu anh.

“Có ý kiến nói phim này “đẻ non” là không đúng. Tôi viết kịch bản 3 tháng, quay phim 25 ngày và ấp ủ tựa phim cùng ý tưởng trong suốt 2 năm. Với tôi, đây vẫn là một bộ phim tôi hoàn toàn hài lòng, về cấu trúc kịch bản, diễn viên, nhân vật, quay phim, dàn dựng, âm nhạc.

Nếu phim không ăn khách nhất trong loạt phim chiếu Tết, tôi vẫn tự hào vì đây là phim mình muốn làm và tất cả những gì ấp ủ trong tâm trí đã được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh”. Có lẽ phải chờ xem qua mùa Tết này khán giả đón nhận bộ phim như thế nào, để tìm sự đồng cảm với Vũ Ngọc Đãng vậy!

H.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.