Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chuyến đò chở đầy người đi trên sông Gianh bị lật úp xuống sông khiến hàng chục người thiệt mạng. Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Quảng Hải đã huy động các thuyền của dân trong xã tập trung ra khu vực chìm đò tiến hành các biện pháp tìm vớt thi thể các nạn nhân.
Một người tham gia tìm kiếm buồn bã nói: “Người làng chết quá nhiều nên chúng tôi ai cũng đau xót, quặn cả lòng, giọng khản nói không ra hơi, trời lại rét tê tái nhưng ai cũng tự nhủ phải tìm cho kỹ, lượt này không thấy thì lượt khác. Bà con nằm dưới lạnh lắm”.
Trên hai bờ sông Gianh tập trung kín người, ai nấy đăm chiêu, hướng sự chờ đợi xuống lòng sông và chỉ nghe tiếng gào khóc của người nhà các nạn nhân.
Cuộc sống nghèo khó, làm lụng vất vả suốt cả năm nên ai cũng tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại để đi mua sắm chuẩn bị Tết. Đặc biệt, trong số những nạn nhân có nhiều người thuộc diện hộ nghèo, vừa mới nhận tiền trợ cấp. Giờ có tiền họ đi mua hàng hóa. Theo nhiều người kể lại và các số liệu thống kê thì lúc xảy ra tai nạn, trên đò rất đông, có khoảng 70 người, đa số là phụ nữ và trẻ em. Chuyến đò bị nạn là chuyến thứ 3 chở người dân xã Quảng Hải đi chợ ở bờ bắc.
Khi tai nạn xảy ra, có 3 người ở xã Thạch Hóa - trong đó có 2 người còn rất trẻ là Trần Quốc Hoàn (19 tuổi) và Mai Thanh Phong (17 tuổi) - đi chở đồ bằng đò ở gần đó đã nhanh chóng cứu được rất nhiều người.
Nghe tôi hỏi chuyện, hai cậu nói: “Dạ thấy nạn thì chúng em cứu thôi. Lúc đó em đi cách khoảng 400m thì thấy đò bị lật nên tăng tốc đến. Có quá nhiều người đang chới với, người thì chìm xuống nhanh chóng. Toàn bơi giỏi nên nhảy xuống dìu mọi người lên thuyền. Nước sông rất lạnh”. Mãi cứu và đưa mọi người từ bờ này sang bờ kia nên quá trưa các cậu mới ăn được miếng cơm lót bụng.
Đến 19 giờ 40 ngày 25.1, UBND xã Quảng Hải Cao cho biết: “Số người chết và mất tích là 42, đã tìm được 40, còn 2 người chưa tìm thấy”.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online tại hiện trường, quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính cho biết: “Trước mắt cần tập trung lực lượng cứu hộ để tìm kiếm những người mất tích và thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn. Tạm dừng các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh để lo việc khắc phục hậu quả. Đây là một mất mát quá lớn đối với chúng tôi”. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Thanh Hương cũng đã có mặt để chỉ huy lực lượng y, bác sĩ tập trung cấp cứu người nhà các nạn nhân; hỗ trợ các loại thuốc cần thiết như an thần, trợ tim.
Thượng tá Trần Minh Thùy - Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Bình cho biết: “Chiếc đò chở người để xảy ra tai nạn chỉ được phép chở 12 người vậy mà đã chở vượt quá nhiều”.
Trương Quang Nam
Bình luận (0)