Mẹ gà con vịt

04/02/2009 10:40 GMT+7

(TNO) Một ngày đến thăm Liên, cô bạn từ thời đại học, giờ đã là một phụ nữ có thể nói là thành đạt - trưởng phòng nghiệp vụ một cơ quan ngang bộ đóng ở thủ đô, kinh tế gia đình khá giả, thấy Liên đang ôm một cậu bé 3 tuổi, vỗ về cho nó ngủ, chạnh lòng nhớ đến câu "mẹ gà con vịt", cười mà buồn cho Liên…

Phải, đứa bé không phải con của Liên (hai con trai của cô đã đứa lớp 10, đứa lớp 4). Đó là con của Tuấn - chồng cô với một phụ nữ khác. Chuyện thật khó tin!

Liên và Tuấn là bạn học thời nhỏ. Tốt nghiệp phổ thông, Liên theo tiếp con đường học vấn, Tuấn rẽ hướng khác: kinh doanh. Liên từng có bạn trai lúc đang là sinh viên, nhưng mối tình của họ đã dừng lại trước khi Liên học xong... Một thời gian sau khi ra trường, Liên kết hôn với Tuấn, không vội vàng, cũng không gây ngạc nhiên nhiều cho bạn bè.

Tuấn được đánh giá là một người đàn ông chu đáo, với vợ con, gia đình, với cả bạn bè của mình, của vợ. Nỗi e ngại của ai đó về sự chênh lệch giữa hai người - khi Liên vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và đã đạt được vị trí trong xã hội, còn Tuấn vẫn là một người kinh doanh tự do, có thể dẫn đến việc Liên chán chồng - hoàn toàn không xảy ra, cho đến giờ này. Ở mọi lúc mọi nơi, khi nhắc đến chồng, Liên đều một hai tôn trọng chồng. Họ sáng sáng chở nhau đi ăn trước khi Liên đến cơ quan; khi rảnh rỗi cùng nhau đi uống cà phê; khi có thời gian, Liên còn đi theo chồng trong những thương vụ của anh, chuyện trò rôm rả, tâm đầu ý hợp...

Bất ngờ một ngày, khoảng một năm trước, Liên "nhặt" được một lá thư trong xe của chồng. Đó là thư của một phụ nữ gửi cho Tuấn. Cây kim trong bọc đã lòi ra. Người phụ nữ ấy đã chung sống với Tuấn cách đây 5 năm, sinh cho Tuấn một cậu con trai đã 3 tuổi.

Vốn là người bản lĩnh, lại sống trong “môi trường công chức”, Liên nhanh chóng lấy lại vẻ cân bằng bề ngoài sau khoảng mươi ngày mất ngủ. Tuy nhiên, những người thân của Liên thì hiểu cô đã phải chịu nỗi đau âm ỉ trong lòng mình như thế nào. Có một thời gian Liên bị rối loạn giữa hai phương án giải quyết chuyện gia đình: ly hôn và không. Vừa hôm nay Liên đưa ra quyết định sẽ ly hôn, hai ngày sau đã lại thay đổi…

Cho đến lúc này, sau gần một năm xảy ra “sự cố”, Liên đã không còn nói đến chuyện ly hôn nữa. Còn Tuấn, trước sau vẫn một mực không rời bỏ Liên, nhưng cũng đề nghị Liên chấp nhận tính phong lưu của mình. Gia đình Liên giờ có thêm một thành viên không thường trực – cậu bé con riêng của Tuấn. Liên và các con cô cũng yêu thương và chăm sóc thằng bé như người trong nhà mình, nhưng tuyệt đối không cho mẹ nó bén mảng đến.

Quan hệ giữa vợ chồng Liên, nhìn bề ngoài không khác trước. Nhưng những người biết chuyện thì hiểu, đã có một khoảng cách giữa họ, thể hiện trong ánh mắt và cách nghĩ, cách làm của Liên. Cô lao vào công việc, giảm thiểu thời gian gần bên chồng, vừa để xoa dịu nỗi đau trong lòng, vừa kín đáo vun vén cho cái vốn riêng của mình...

Một cuộc hôn nhân như vậy liệu có thể và có nên tồn tại?

Phương Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.