Sáng 22.3 tại khu vực 1, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chị Nguyễn Hồng Lê bồng đứa con 1 tuổi là Nguyễn Thành Quân ra bờ mương thoát nước gần nhà cho bé đi tiểu. Bất thình lình một con cá sấu nặng hơn 100 kg từ dưới mương lao lên tấn công. Chị Lê ôm chặt con nhanh chân chạy vào nhà và tri hô cho mọi người đến.
Mất gần 30 phút, nhiều người trong xóm mới khống chế và trói được con cá sấu hung dữ. Sau đó ông Năm (ngụ cùng xóm), chủ nhân của con cá sấu đến xin chuộc mang về trại nuôi. Một cán bộ Công an P.An Bình có đến tìm hiểu vụ việc nhưng không lập biên bản xử lý.
Chí Nhân
Bình luận (0)