Những triệu phú “chê tiền”

22/05/2009 19:45 GMT+7

(TNTS) Tại Tây Ban Nha vừa diễn ra chuyện lạ lùng: Một người mua xổ số EuroMillions và trúng thưởng 126.231.764 euro. Tuy nhiên, ngược với sự chờ đợi của mọi người, kẻ may mắn này không thấy xuất hiện.

Không ai biết danh tính, tên tuổi cũng như nghề nghiệp của người trúng thưởng. Thậm chí giới truyền thông còn râm ran đồn đại, người hạnh phúc này đã chi tiền để mua 2 chiếc Airbus A320 hay 10 bức tranh của danh họa Picasso.

Kết quả trúng thưởng xổ số nêu trên được công bố vào ngày 8.5 và được coi là kỷ lục. Kỷ lục trước đó được ghi nhận là vào năm 2005 và người trúng thưởng là bà Dolores McNamara. Ngày 31.7.2005, bà McNamara, người Ireland và là mẹ của 6 đứa con, mua chiếc vé số có 7 chữ số và đã thắng giải độc đắc trị giá 115,6 triệu euro.

Người thiết lập kỷ lục mới nhất nêu trên mua vé số EuroMillions tại một cửa hàng ở Madrid, Tây Ban Nha. Người này đã đoán trúng 7 con số và ngay lập tức trở thành người giàu thứ 492 theo xếp hạng của báo The Sunday Times. Ai đó có cảm giác rằng, việc trúng độc đắc là hên xui, nhưng nếu tính đến xác suất 1/76 triệu thì thấy rằng người trúng số quả là may mắn. Để thấy số tiền này không nhỏ có thể làm phép so sánh: 126.231.764 euro, tương đương với số thu nhập 4 năm của danh thủ David Beckham.

 

Một người chơi EuroMillions - Ảnh: Tiscali.co

Hơn thế, người trúng số còn sung sướng hơn David Beckham khi hằng ngày không phải đội nắng, đội mưa luyện tập. Không phải hứng chịu sự chỉ trích cay nghiệt của các fan bóng đá. Thậm chí người này không phải đóng thuế từ số tiền thưởng của mình. Bởi, theo luật của Tây Ban Nha với các trường hợp như bệnh tật, được hưởng trợ cấp của nhà nước, trợ cấp thất nghiệp hay trúng số đều không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tuy chưa rõ người trúng giải độc đắc là ai, nhưng theo quy định của ban tổ chức EuroMillions, nếu muốn lãnh tiền thì trong vòng 180 ngày (kể từ ngày công bố giải) người này phải xuất hiện. Quá thời hạn vừa nêu, ban tổ chức sẽ chuyển 126.231.764 euro vào ngân hàng và sẽ trích phần trăm cho quỹ từ thiện.

Xổ số EuroMillions được tổ chức chơi tại Tây Ban Nha, Liên hiệp Anh, Áo, Bỉ, Ireland, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Lần đầu tiên EuroMillions được tiến hành là vào ngày 13.2.2004 tại Paris, Pháp. Giá của mỗi vé số là 2 euro. Để có thể tham gia xổ số, người chơi cần phải đánh dấu 5 ô số trong khoảng từ số 1 đến số 50, hoặc 2 “số hạnh phúc” trong dãy số từ số 1 đến số 9.

Như vậy, “nhà triệu phú giấu mặt” vẫn còn thời gian để lĩnh tiền của mình. Nhiều người đoán già, đoán non, có thể người này vẫn chưa hết sốc vì trúng số tiền quá lớn nên vẫn chưa lộ diện. Và chỉ có là điên khùng mới không nhận số tiền “to khủng khiếp” này trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngay đến cả Bộ trưởng Tài chính Đức Peer Steinbrück vào tháng 1.2009 cũng còn phải tuyên bố, ông sẽ mua xổ số với hy vọng trúng giải độc đắc (35 triệu euro – cao thứ 3 trong lịch sử Đức) để có thể “cải thiện tình hình tài chính đất nước”(!?).

Chưa biết phía ban tổ chức EuroMillions của Tây Ban Nha sẽ tìm người hạnh phúc như thế nào, nhưng các nhà báo lại truy tìm người đã bán ra chiếc vé may mắn ấy. Tuy nhiên bà Paloma Cateleiro, chủ cửa hàng Black Cat tại trung tâm Madrid lại không nhớ ai là người đã mua chiếc vé EuroMillions đó. Bà Paloma không biết người mua đó là đàn ông hay đàn bà, là người của xứ sở bò tót hay là du khách từ nước khác đến. Tựu trung là không có một thông tin xác thực nào về người trúng giải độc đắc. Bà Paloma nói: “Ở đây có rất nhiều loại người, kể cả khách du lịch. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai là người đã thắng giải độc đắc”.

 

Ông Kenan vui mừng khi thắng giải xổ số suốt đời

Dù không có thông tin về người trúng số độc đắc EuroMillions, nhưng các phương tiện truyền thông đã đưa ra dãy số: 4, 29, 23, 31, 24, 9, 8. Đây chính là dãy số may mắn giúp “triệu phú giấu mặt” thắng giải. Người ta lại phải suy đoán, có lẽ người trúng giải có tính cách khiêm tốn và ngoại hình không được bình thường (!?).

Báo chí cũng không đưa ra giả thiết nào về việc người trúng giải không xuất hiện. Người ta chỉ đoán già đoán non: Có thể người này không muốn trở thành nổi tiếng như David Beckham và sẽ đến nhận tiền khi mọi ồn ào xung quanh giải thưởng đã lắng xuống. Cũng có thể người trúng giải có vấn đề với luật pháp, đang bị truy tố chẳng hạn (!?). Cũng không loại trừ người này đã đánh mất chiếc vé số, hay trong trường hợp xấu hơn người đó đã bị chết (!).

Nhân tiện cũng xin nói thêm, trong lịch sử của mình, EuroMillions đã 2 lần không tìm thấy người trúng giải độc đắc. Vào năm 2005 một công dân tại quận Nam Yorkshire của Anh trúng 9,4 triệu bảng nhưng không xuất hiện để lĩnh thưởng. Sau đó vào năm 2007, một người nào đó ở quận Devon, đoán trúng 6 trong 7 chữ số và thắng 6,9 triệu bảng nhưng cũng không đến nhận thưởng. Đại diện của EuroMillions đã kêu gọi mọi người chơi xổ số kiểm tra lại xem mình có đánh mất vé số hay không. Nhưng không có ai phản hồi với lời kêu gọi này và 6,9 triệu bảng đó đã được chuyển vào quỹ từ thiện.

Vào tháng 1.2008, một người Anh trúng giải xổ số của quốc gia này trị giá 18,9 triệu bảng. Nhưng do nguyên nhân nào đó mà không đến lĩnh thưởng. Các nhà tổ chức giải xổ số nói rằng, họ đã làm lạnh sẵn các chai champagne để chúc mừng người đến nhận giải nhưng cuối cùng các chai rượu đã không được bật nắp. Số phận của người trúng giải cho đến nay vẫn là con số không tròn trịa. 

Ban tổ chức xổ số Powerball, Mỹ cũng ghi nhận có nhiều trường hợp người chiến thắng không đến nhận giải. Không loại trừ trường hợp người trúng giải lo sợ mình sẽ bị giết. Chẳng hạn tại Nga, vào tháng 3.2009, Anbert Begrakyan trúng xổ số Gosloto trị giá 100 triệu rúp đã phải nhờ cậy vệ sĩ hộ tống đến lĩnh tiền vì lo cho tính mạng của mình. 

Xổ số là xổ số. Phần nhiều người nghèo mua tấm vé số để mong đổi vận. Nhưng đôi khi chính những người giàu mới là người trúng số độc đắc. Chẳng hạn, vào mùa thu năm 2008, nhà ngân hàng người Anh là Kenan có khối tài sản hàng chục triệu euro đã thắng giải xổ số suốt đời. Theo đó, từ nay cho đến lúc đi qua thế giới khác, hằng năm ông sẽ nhận được 1 triệu USD. Thế mới biết, không phải cứ muốn là có tiền hay có hạnh phúc.

Kỷ lục của EuroMillions

31.7.2005, Dolores McNamara ở Ireland nhận 115,6 triệu euro.
3.2.2006, 2 công dân người Pháp và 1 công dân Bồ Đào Nha cùng thắng giải và mỗi người nhận 60 triệu euro.
31.3.2006, một người Bỉ nhận 75 triệu euro.
9.2.2007, một người Bỉ khác nhận 100 triệu euro và thiết lập kỷ lục trúng số độc đắc tại nước này.
10.8.2007, bà Angela Kelly, 40 tuổi, người Scotland nhận 52,5 triệu euro và trở thành người trúng số cao nhất tại Liên hiệp Anh.
31.8.2007, một nhạc công người Pháp là Vaccaro Joseph trúng 39 triệu euro và ngay lập tức làm đơn xin thôi việc.
8.2.2008, 16 người từ nhiều quốc gia cùng thắng một giải chung trị giá 8,6 triệu euro.
8.5.2008 tại Madrid, một người (chưa rõ danh tính) trúng 126 triệu euro.

Ngữ Tử Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.