Hữu Châu thưởng cho học trò của Thành Hội - Ái Như

06/09/2009 22:41 GMT+7

Ba tháng trước, khi được đạo diễn Ái Như mời đi xem vở báo cáo tốt nghiệp của học trò chị và Thành Hội tại trường Cao đẳng - Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM, Hữu Châu đã vô cùng xúc động khi thấy được nỗ lực của các bạn trẻ khi tham gia vở diễn Đèn không hắt bóng.

Nhìn những bóng tuyết trắng trên sân khấu, cách diễn của Cao Danh, Vân Anh, Hoài Thương... anh cứ tấm tắc mãi: “Đôi khi dân chuyên nghiệp còn không chăm chút cho sân khấu và vai diễn bằng...”. Thế là sau buổi diễn, anh tìm Ái Như để chúc mừng chị và không quên thêm lời hứa: “Tui thưởng cho nhóm học trò của “bà” xem kịch Bí mật vườn Lệ Chi nhé!”. Ái Như cười tươi vì tình đồng nghiệp, còn các diễn viên tương lai thì mừng quá xá vì đâu phải ai cũng được Hữu Châu - người vốn “khó tính”, mời. Tiếc là sau đó do Bí mật vườn Lệ Chi không có lịch diễn, Hữu Châu đành chuyển phần thưởng thành 6 vé mời cho 6 bạn đã tham gia Đèn không hắt bóng đi xem Ngàn năm tình sử ở Nhà hát Bến Thành trong tuần vừa rồi. Mới thấy, cái tình nghệ sĩ đôi khi thật ấm áp.

C.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.