Xã Ia Dơk có 1.526 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Jrai chiếm 80%, đa số là hộ nghèo. Một hình ảnh làm chúng tôi khó quên trong đợt công tác này là khi tiếp xúc với anh Kơ Lan Klin, người Jrai, ở làng Dơk Lảh. Kơ Lan Klin năm nay 23 tuổi, có vợ và ba con. Đến nhận quà, anh địu theo đứa con gái thứ 3 trước ngực. Nhìn cháu bé nhỏ xíu, xanh xao, ôm bình sữa bú ngon lành chúng tôi không khỏi tò mò. Hỏi thăm thì mới biết, cháu bị dị tật hở vòm họng bẩm sinh từ nhỏ nhưng anh chẳng biết cháu bị bệnh gì, cứ nói cháu không có lưỡi gà và cũng không nghĩ được cách nào chữa cho cháu. Nhìn anh ôm gói quà, địu đứa con đi về lặng lẽ trong sương mù dày đặc của vùng núi cao mà chúng tôi cứ chạnh lòng.
Nghệ sĩ Ưu tú Y Moan, khi hay tin chúng tôi có mặt cũng tham gia tháp tùng vào tận vùng sâu để phát quà và trao học bổng cho các em học sinh. Những tâm tình và tiếng hát bay bổng, sâu lắng của ông trong những câu hát về Tây Nguyên được cất lên, như tiếp thêm sức mạnh để những hoàn cảnh khó khăn cùng nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo.
Dịp này, đoàn đã trao 230 phần quà (trị giá 175.000 đ/phần) cho đồng bào nghèo và 40 suất học bổng (250.000 đ/suất) cùng 40 phần quà cho 40 học sinh trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (đóng trên địa bàn xã Ia Dơk).
Thanh Đông
Bình luận (0)