Theo ông Nhân trình bày, ngày 2.7.2008, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng; được phân công phụ trách khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, khoa Sức khỏe cộng đồng, khoa Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, khoa Phòng chống HIV/AIDS, bộ phận Dược - Trang thiết bị và bộ phận hành chính. Nhận định nhiệm vụ được giao là quan trọng, nên ông Nhân mạnh dạn đưa ra một số nguyên tắc làm việc tuân thủ quy trình để tránh mắc phải sai sót không đáng có. "Những biện pháp mà tôi thực hiện có lẽ đã làm ảnh hưởng đến một số cá nhân không tích cực của cơ quan. Các ngày 14, 16, 17.9.2008, tôi đã liên tục bị quấy rối, đe dọa bằng các tin nhắn, cuộc gọi điện thoại từ những số điện thoại lạ" - ông Nhân kể. Các nội dung tin nhắn như: "May lieu hon. May muon nhu thang Tho (ông Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng đã từng bị kẻ lạ hành hung - PV) khong...?" từ số máy 01267764183; "Mày liệu hồn mày nhé. Mày muốn làm anh hùng à. Mày biết tụi tao là ai không?" của số máy 01267764186... Vào đêm khuya, ông Nhân nhận hàng loạt cuộc gọi, khi bấm máy nghe thì đầu dây bên kia không trả lời. Sau khi ông Nhân báo cáo vụ việc trên cho Sở Y tế TP.HCM thì không bị đe dọa, quậy phá nữa.
Đến tháng 12.2008, ông Nhân được sự chỉ đạo của cấp trên tiến hành kiểm tra hoạt động của quán cà phê tư vấn phòng chống AIDS tại cơ sở 2 số 205 Lê Thánh Tôn (Trung tâm Y tế dự phòng). Ngay sau đợt kiểm tra này (từ ngày 18 - 19.12.2008), ông Nhân lại nhận hàng loạt tin nhắn đe dọa tiếp.
"Theo tôi được biết sau đó Sở cũng đã có làm việc với công an nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Trong thời gian mà tôi bị nhắn tin khủng bố thì N.L.H, Trưởng khoa Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm của trung tâm cũng bị nhắn tin đe dọa. Gần cuối tháng 1.2009, An ninh của Bộ Công an cũng qua gặp tôi ghi nhận vụ việc tôi bị kẻ lạ nhắn tin đe dọa, quấy rối. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng, giữa đêm khuya, tôi vẫn còn bị một số thuê bao lạ gọi đến quậy phá làm mất ngủ hoài" - ông Nhân cho biết.
Đàm Huy
Bình luận (0)