Cô giáo... nhà thơ

22/12/2009 00:04 GMT+7

Đó là cô giáo Triệu Thị Huệ (bút danh Huệ Triệu) - Trưởng bộ môn Văn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Chị vừa được các nhà thơ Lê Thị Kim, Trương Nam Hương giới thiệu với tư cách tác giả thơ trong buổi họp mặt ra mắt bạn yêu thơ vừa được tổ chức tại Hội quán Nhánh Lan Rừng của nhạc sĩ Thế Hiển.

Tập Mùa cây thay lá (NXB Thanh Niên ấn hành). Sau 20 năm lặng lẽ làm thơ, tập thơ đầu tay chứa đầy những kỷ niệm tuổi thơ, quê hương, thầy, mẹ, bạn bè... thật giản dị và xúc động: “Em chậm trễ để giờ hương hoa sữa/Trốn đi đâu, chút lạnh đã sang mùa/Đông tới, thu qua, em lần lữa/Giờ muộn màng, nắng đã xanh xưa...”.

Với Mùa cây thay lá, Huệ Triệu đã mang đến cho bạn đọc những rung động thẩm mỹ tươi mới về tình yêu và cuộc đời qua ngôn ngữ thơ giàu biểu cảm, thuần hậu, sâu sắc...

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.