Trẻ làm lính, già... làm thơ

22/12/2009 23:22 GMT+7

Đêm 21.12, tại Trung tâm văn hóa Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã diễn ra buổi giao lưu thơ - nhạc Đời lính - Đời thơ nhân chào mừng 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (1944-2009).

Ba nhân vật “đinh” của chương trình mà mỗi người đều có “chức danh kép” là nhà thơ - nhạc sĩ Hồ Bông, nhà thơ - nhà báo Trần Thế Tuyển và nhà thơ - nhà báo Phạm Sỹ Sáu (thực ra, nếu kể thêm thì tất cả họ đều là sĩ quan QĐND Việt Nam). 3 nhà thơ đại diện cho 3 thế hệ cầm súng chống ngoại xâm: Hồ Bông thời chống Pháp, Trần Thế Tuyển thời chống Mỹ và Phạm Sỹ Sáu của chiến trường K gặp nhau trong một chương trình thơ nhạc mà khán giả quá nửa là các chiến sĩ còn rất trẻ của Lữ đoàn Thông tin 596 và trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân. Bỏ cây súng lại sau lưng, bây giờ trước mặt họ toàn những thơ và thơ (đa số là thơ tình) nên công chúng vỗ tay rầm trời. Cũng cần ghi nhận sự diễn ngâm biểu cảm của các nghệ sĩ - ca sĩ thuộc CLB Thơ ca Phú Nhuận và sự dàn dựng, biên tập của các nghệ sĩ Vân Khanh, Vũ Ban...

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.