Người Sài Gòn đọc báo

20/01/2010 11:49 GMT+7

(TNTT>) Thật khó hình dung nếu mỗi sớm mai thức dậy người Sài Gòn thiếu tờ báo trên tay. Dù bận bịu cỡ nào, làm bất cứ việc gì, người Sài Gòn vẫn chăm chỉ đọc báo. Văn hóa đọc ấy đã ngấm sâu vào máu người Sài Gòn chẳng biết từ bao giờ.

Họ có thể đọc báo ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, mặc cho dòng chảy cuộc sống cứ cuồn cuộn trôi, mặc cho những tất bật đời thường cuốn họ vào vòng xoáy của công việc...


Người Nhật chắc cũng “nể” cách tiết kiệm thời gian và bảo vệ sức khỏe như vậy...


Thanh Niên Thể Thao & Giải Trí, nhật báo “2 trong 1” dành cho người bận rộn, luôn lôi cuốn được nhiều bạn đọc


... Và nể phục bởi  thế ngồi đọc báo của người xe ôm này


... Ngồi chờ một ai đó, nhưng thanh niên này vẫn đăm chiêu với báo...


Sáng ra, chưa có ai sửa quần áo, tranh thủ đọc báo cái đã


Hình em gái này đẹp quá, không thể bỏ lỡ


“Riêng một góc trời” trong công viên với cà phê và báo...


Tiệm cắt tóc cũng là nơi đọc báo thú vị...


Vừa cà phê sáng, vừa đọc báo “hội đồng”

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.