Về Bá Giang xem hội thả diều

29/04/2010 16:54 GMT+7

(TNO) Hội thi thả diều làng Bá Giang (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) diễn ra vào rằm tháng ba âm lịch hằng năm (28.4). Không giống như diều Huế có hình công phượng, làm bằng vải bạt, diều làng Bá Giang là diều cánh chanh hình trăng khuyết, có gắn thêm sáo bằng gỗ hoặc bằng trúc.

Dự thi là những con diều có kích thước khá lớn, nhiều con có sải cánh lên đến 3 - 4m. Năm nay, đúng dịp sắp diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hội diều làng Bá Giang tổ chức quy mô hơn các năm trước.

Những nét hoa văn trang trí trên những con diều cũng thể hiện được niềm háo hức mong chờ đại lễ của người có diều dự thi. Những con diều bay cao, đứng cánh, tiếng sáo trong veo sẽ được trao giải nhất.

Một số hình ảnh về hội thi diều ở làng Bá Giang do PV Thanh Niên Online ghi nhận:

 
Hội thả diều diễn ra trên cánh đồng làng, thu hút nhiều người dân xã Hồng Hà và các xã lân cận đến xem và cổ vũ

 
Thả diều cánh chanh, quan trọng nhất là tìm được địa điểm tốt. “Thí sinh” trong ảnh này đã chọn vị trí chân đê để thả diều…


… trong khi đó nhiều người khác lại chọn vị trí nóc nhà, hay dưới chân ruộng


Sau khi chọn được chỗ đẹp, cần có hai người cầm căng dây và diều, chỉ chờ có gió là tung diều lên cao


Vì diều to, gió mạnh nên để cánh diều bay được cao, đứng dáng như thế này…


… người thả phải chạy thật nhanh…

 
… hoặc rướn người đẩy diều lên cao

 
Điểm đặc biệt nhất của diều làng Bá Giang chính là ở những con sáo to, tiếng trong vi vút


“Người mang diều đi thi không quan trọng tuổi tác, chỉ cần có niềm đam mê”, ông Nguyễn Văn Tuyến (Đồng Tâm, Hồng Hà) cho biết


Có những con diều kích thước khá lớn, sải cánh lên đến 3 - 4m


Sau hội thi, diều đoạt giải được tập trung về sân đình. Trong ảnh là con diều đoạt giải nhất hội năm nay

 
Hội thi kết thúc trong niềm hân hoan phấn khởi, trung thực và đoàn kết

Trần Đan - Lê Quân - Khổng Hằng
(thực hiện )

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.