Tin xé xác trẻ sơ sinh là đồn nhảm

30/04/2010 00:48 GMT+7

Những ngày gần đây, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rộ lên tin đồn ghê rợn gây sốc trong dư luận: một người cha xé xác đứa con mới sinh của mình khi biết đó là con gái.

Tin đồn được thêu dệt: đó là người đàn ông trung niên có nhiều con gái, chưa có con trai, nhà ở huyện, đưa vợ đến sinh tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột. Trước đó, được vợ cho biết thai là con trai nhưng đến khi đứa trẻ sinh ra là con gái thì ông ta thất vọng và tức giận đến độ mất cả nhân tính.

Ngày 29.4, PV Thanh Niên đã tiếp xúc với ông Phạm Trường Tấn - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để tìm hiểu thực hư. Ông Tấn khẳng định, không có câu chuyện man rợ như vậy xảy ra tại bệnh viện này. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã báo cáo với Sở Y tế và PA25 - Công an tỉnh Đắk Lắk rằng đây chỉ là tin đồn nhảm.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.