Tưng bừng trẩy hội Thánh Gióng

22/05/2010 22:00 GMT+7

(TNO) “Ai ơi mùng chín tháng tư Không đi hội Gióng cũng hư mất người…”

Hội Gióng làng Phù Đổng (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) 5 năm mới mở hội lớn một lần, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12.4 âm lịch hằng năm. Chính hội là ngày 9.4 âm lịch. Lễ hội cử hành trong không gian rộng lớn (khoảng 3km) gồm đền Thượng (thờ Thánh Gióng), đền Mẫu (thờ mẹ Thánh Gióng) và chùa Kiến Sơ.

Đến hẹn lại lên, năm nay chính hội mùng 9.4 âm lịch, dưới trời nóng gần 40 độ C, hàng vạn người nô nức đổ về dự hội tại khu di tích đền thờ Phù Đổng Thiên Vương (làng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội).

Lễ hội năm nay diễn ra đúng vào đợt nắng nóng nhất từ đầu năm nhưng không phải vì thế mà kém sôi động. Ngày chính hội cũng là ngày nóng nhất kể từ đầu năm. Nhưng ngay từ sáng, khu di tích đền thờ Phù Đổng Thiên Vương đã rộn ràng bởi tiếng hát quan họ của những liền anh liền chị. Hòa trong tiếng hát quan họ là không khí tiến quân rầm rập của ba quân mô tả khí thế tiến quân phá giặc n năm xưa của trai làng.

Tham dự hội Gióng ngày chính hội, PV Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh về một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc này:

 
Ngay từ sáng sớm ngày chính hội, tại cổng đền Gióng, hàng ngàn lượt người đã chờ sẵn để trẩy hội

 
Dưới cái nắng hầm hập lên tới gần 40 độ C, ước tính có hàng chục nghìn người chen chúc trẩy hội

 
Không giống như các lễ hội khác, màn lễ rước thường diễn ra vào sáng sớm, ở hội Gióng, màn lễ rước diễn ra vào giữa trưa chính ngọ, khi ngựa ông Gióng xuất hiện và được các thanh niên trai tráng kéo ra, màn tái hiện những lần ra trận diệt giặc n bắt đầu

 
Những thanh niên tráng kiện, khỏe mạnh nhất sẽ được chọn để hóa thân vào những quân lính tinh nhuệ của Phù Đổng Thiên Vương

 
Cô tướng được rước ra một bãi đất trống, cách đền thờ Phù Đổng Thiên Vương 3km để dàn quân đánh trận


Dàn thế trận mô tả đội quân đại Thánh Gióng phá giặc n


Kết thúc trận đánh cuối cùng lúc hơn 18 giờ, lễ khao quân dân với món cơm nắm muối vừng ăn kèm cà pháo bắt đầu


Cờ tướng là trò chơi thể hiện trí tuệ và nghệ thuật dùng binh của người xưa cũng là trò chơi xuất hiện trong hội Gióng


Một trong những nghi thức tâm linh trong hội Gióng làng Phù Đổng là nghi thức tắm Phật. Trước khi tắm Phật phải gột sạch bụi trần bằng việc rửa mặt, rửa tay bằng nước thánh ngâm hoa hồng


Bánh đa kê là đặc sản của làng Phù Đổng. Đây cũng là món quà mà bất cứ ai đi trẩy hội Gióng cũng cố mang về nhà

Ngọc Thắng - Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.