Ngả mũ thán phục trước tinh thần thi đấu của huyền thoại Nadal

Minh Tân
Minh Tân
07/07/2022 07:02 GMT+7

Ở tuổi 36 và thi đấu với vết chấn thương ở bụng, tay vợt Rafael Nadal vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và một tinh thần thi đấu mạnh mẽ để có cuộc lội ngược dòng trước Taylor Fritz trong trận tứ kết Wimbledon sau 5 ván với 4 giờ 22 phút thi đấu.

Tinh thần của Nadal đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn phải thán phục

REUTERS

Trong trận tứ kết, những người hâm mộ Nadal đã tỏ ra lo lắng khi tay vợt 24 tuổi Fritz đã nhập cuộc rất mạnh mẽ và có được ván thắng 6/3 trước cựu số 1 thế giới. Tuy nhiên, Nadal đã trở lại bằng kinh nghiệm của mình để thắng lại ván thứ hai với tỷ số 7/5. Những lo lắng cho Nadal bắt đầu ở ván thứ 3 khi tay vợt người Mỹ đã hoàn toàn áp đảo bằng hai bàn bẻ giao bóng để có được ván thắng 6/3.

Không hề buông xuôi khi phải thi đấu với cơn đau ở bụng, Nadal đã tiếp tục đưa trận đấu về vạch xuất phát cũng với ván thắng 7/5. Cả hai đã cống hiến cho người hâm mộ một ván đấu quyết định đầy kịch tính. Nadal là người có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 4/3, nhưng Fritz đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng có mặt ở tứ kết khi cân bằng ngay điểm số sau đó và đưa ván đấu vào loạt đánh tie-break cân não.

Fritz tỏ ra tiếc nuối sau thất bại trước Nadal

REUTERS

Đến lúc này, trận đấu đã diễn ra hơn 4 giờ thi đấu và Nadal đã tỏ ra thấm mệt so với đối thủ kém anh 12 tuổi. Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt từng 22 lần lên ngôi Grand Slam đã cho thấy sự khác biệt và Nadal đã giành được chiến thắng với tỷ số phụ 10/4 để giành được chiếc vé vào bán kết sau 4 giờ 22 phút thi đấu.

Điều khiến những khán giả phải ngả mũ thán phục Nadal chính là tinh thần không từ bỏ dù phải chấn thương ở bụng từ ván thứ hai và khiến cha anh đã nhiều lần ra dấu cho tay vợt người Tây Ban Nha nên bỏ bỏ cuộc, nhưng Nadal đã tiết lộ: “Mọi người đã khuyên tôi cần phải nghỉ thi đấu. Nhưng đối với tôi, thật khó để rút lui giữa trận đấu.

Nadal phải nén đau để thi đấu

REUTERS

Nó không dễ dàng, ngay cả khi tôi đã có ý tưởng đó trong một thời gian dài. Tôi đã làm điều đó một vài lần trong sự nghiệp của mình và đó là điều mà tôi ghét phải làm. Vì vậy, tôi chỉ tiếp tục cố gắng và thế là xong. Thành thật mà nói, tôi đang lo lắng trước trận đấu tiếp theo, tôi cần phải có những kiểm tra vết đau ở vùng bụng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là ngày tồi tệ nhất”.

Ở trận bán kết, Nadal sẽ đối đầu với tay vợt “trai hư” của làng banh nỉ thế giới Nick Kyrgios (Úc), người cũng đã vượt qua trận tứ kết trước Christian Garin (Chile) với tỷ số 3-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.