Ngày Valentine đẫm máu

16/02/2008 00:14 GMT+7

An ninh học đường Mỹ một lần nữa lại báo động sau sự kiện một tay súng giết chết 6 người và khiến 16 người bị thương tại Đại học Bắc Illinois trong ngày Valentine.

Lúc đó đã gần 3 giờ chiều và tiết học môn địa chất tại giảng đường Cole Hall với sức chứa 200 người tại Đại học Bắc Illinois (NIU), ngoại ô Chicago, sắp sửa kết thúc như thường lệ. Có hơn 100 sinh viên tham gia buổi học. Đột nhiên, sinh viên các hàng ghế đầu chú ý đến một thanh niên da trắng mặc đồ đen, đội nón len bước vào từ cánh cửa bên phải bục giảng. Tay này chĩa khẩu súng săn vào giữa lớp học với thái độ bình tĩnh và bắt đầu bắn "đoàng, đoàng đoàng...". Tiếng la hét nổi lên trong lúc kẻ sát nhân bắn hết loạt đạn và chuyển sang sử dụng 2 khẩu súng ngắn. Nhiều người ngã xuống. Máu khắp nơi. Nhiều sinh viên nằm rạp xuống và bò đến cửa. Mọi chuyện diễn ra trong vòng vài giây và hung thủ đã tự sát trước khi cảnh sát đến hiện trường.

"Tôi thấy hắn cầm súng, một khẩu súng khá to. Tôi nghĩ chắc đây là súng giả nhưng sau đó tôi thấy hắn thực sự xả súng vào đám đông sinh viên trong giảng đường", một nhân chứng tên Sheila nói với đài phát thanh địa phương WBBM. "Sau khi hắn bắn phát đầu tiên, mọi người đều nằm xuống. Nhiều người la hét. Tất cả sinh viên đều bắt đầu chạy ra cửa", CNN dẫn lời một nhân chứng khác tên Zach Seward. Lauren Carr, sinh viên năm 2, kinh hoàng nhớ lại: "Tôi bò theo kiểu trong quân đội gần đến cửa. Rồi một sinh viên khác hét lên "Chạy đi, hắn ta đang nạp đạn đấy!". Toàn bộ khu vực trường học đã được phong tỏa trong vòng 20 phút kể từ phát súng đầu tiên.

Theo Báo Chicago Tribune, hung thủ là một chuyên gia về trại giam, từng giúp hoàn thành các báo cáo về sự tự gây tổn thương và vai trò của tôn giáo trong những nhà tù đầu tiên tại Mỹ. Theo đánh giá của lãnh đạo NIU, tay súng trên là một sinh viên rất giỏi và được các giáo sư đánh giá cao. Y tốt nghiệp hạng ưu và đã nhận được bằng khen danh sự của trưởng khoa khi tốt nghiệp NIU vào đầu năm 2007. Trong khi đó, Hãng tin AP dẫn lời giới chức Florida rằng kẻ gây án tên là Steven Kazmierczak, 27 tuổi.

Tổng cộng 7 người (kể cả hung thủ) đã thiệt mạng trong vụ bắn giết kinh hoàng trên, trong đó 3 người chết tại hiện trường. Toàn bộ nạn nhân đều là sinh viên, kể cả giảng viên cũng là sinh viên đã tốt nghiệp của trường. 6 người bị thương rất nặng, trong lúc khoảng 10 người khác bị thương được ra viện sau vài giờ. Theo một số nhân chứng, dường như hung thủ nã súng một cách ngẫu nhiên chứ không có chủ đích giết một nhóm người đặc biệt nào. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho hay, hung thủ từng học ở NIU hồi năm ngoái và đã chuyển sang trường khác. Kết quả điều tra tạm thời cho thấy kẻ sát nhân chưa có tiền sử phạm pháp. Theo Báo Chicago Tribune, y đã tốt nghiệp NIU vào mùa xuân 2007.

Đây là vụ nổ súng thứ 4 tại trường học Mỹ trong vòng một tuần qua. Vào hôm 8.2, một phụ nữ bắn chết 2 sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Louisiana trước khi tự sát. Tại Memphis, một thiếu niên 17 tuổi bị cáo buộc đã bắn trọng thương một sinh viên khác ở lớp thể dục. Tiếp đó, các bác sĩ thông báo một nạn nhân 15 tuổi bị bắn tại trường ở bang California đã chết não.

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.