Nghệ sĩ Vân Dung nói gì về người mẹ gây tranh cãi trong ‘Người một nhà’?

Thu Thủy
Thu Thủy
02/06/2024 17:03 GMT+7

Trong phim 'Người một nhà', nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà mẹ có tính cách 'độc dị', khó hiểu và có phần hơi quái gây tranh cãi cho khán giả.

Ở những tập gần đây của phim Người một nhà, vai bà Thư của Vân Dung gây chú ý hơn khi bà sẵn sàng vì chồng, vì con riêng của chồng mà "bán đứng" con ruột. Bà vì muốn được lòng lão Đông, muốn không bị chồng cho ăn đòn, hành hạ mà bà sẵn sàng đến gặp anh em Trí - Tuệ để thương lượng xin bãi nại cho Long "thái tử". Thấy tình hình không ổn, bà tương kế tựu kế, lừa con dâu ký vào giấy mượn tiền rồi dùng đó làm điều kiện buộc Trí phải rút đơn.

Nghệ sĩ Vân Dung nói gì về người mẹ gây tranh cãi trong ‘Người một nhà’?- Ảnh 1.

Vai người mẹ có tính cách "độc dị" trong Người một nhà của Vân Dung

Chụp màn hình

Khi phim Người một nhà mới phát sóng những tập đầu tiên, bà Thư trong mắt Trí, Tuệ và cả Diêp, Khanh là người mẹ tồi, lúc trẻ thì bài bạc không chăm lo cho con, rồi sau đó vì hạnh phúc riêng mà bỏ con để theo lão Đông. Và những diễn biến gần đây của phim phản ánh đúng tâm kế của một người mẹ ích kỷ. Nói về vai diễn này, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ: "Tính cách của con người này rất dị, rất lạ. Có những cái mà những người đàn bà khác không làm được thì bà này lại dám làm. Đến nửa phim thì lại khác… Tất cả những lời góp ý của khán giả tôi rất biết ơn vì họ có xem tôi, họ mới nhìn thấy mặt tốt và chưa tốt của tôi để góp ý".

"Cảnh tôi ám ảnh và sợ nhiều nhất là cảnh tôi vào cầu xin con riêng của mình bãi nại cho con riêng của chồng. Đấy là cảnh diễn mà cực kỳ đau đớn, nhìn ác độc nhưng trong sâu thẳm thì lại có một suy nghĩ khác. Mà cảnh như thế rất sợ vì tôi diễn bằng cảm xúc thật", nữ diễn viên nói thêm.

Nghệ sĩ Vân Dung nói gì về người mẹ gây tranh cãi trong ‘Người một nhà’?- Ảnh 2.

Vai diễn của Vân Dung gây tranh cãi vì bà Thư sẵn sàng bán đứng con ruột vì con chồng

Chụp màn hình

Nhưng nếu theo sát diễn biến phim Người một nhà, đặc biệt ở 2 tập mới nhất thì có thể thấy người mẹ này không phải hoàn toàn xấu. Trong sâu thẳm của bà Thư vẫn có tình thương dành cho máu thịt của mình. Bởi bà từng muốn bỏ thuốc vào ly nước ép của lão Đông khi nghe lão và con trai bàn chuyện hại Trí. Rồi bà Thư đã muốn đâm chồng vì hắn không buông tha cho Trí, muốn Trí phải ngồi xe lăn như mình. Những lúc Trí nằm viện, bà Thư vẫn lén vào thăm với tâm trạng vừa lo vừa sợ…. Bởi bà biết mình là người mẹ không ra gì... 

"Mong rằng tất cả những người con không bao giờ gặp phải những người mẹ như tôi. Nhưng rất may là trong con người xấu xa đấy vẫn tồn tại một tia sáng gì đấy, đó là tình máu mủ, không thể bỏ được. Mà đến một ngày nào đấy mọi chuyện sẽ khác. Lúc đấy, bà mới hiểu một điều là bây giờ mới là sống, thực sự là sống", Vân Dung tiết lộ thêm về bà Thư ở những phần tiếp theo của phim.

Vân Dung là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt và cả sân khấu nên hầu như ở các vở diễn, phim thì chị diễn như không diễn trong nhiều màu sắc nhân vật. Chia sẻ thêm về khả năng diễn xuất, nữ nghệ sĩ nói: "Trước lúc diễn những cảnh trong phim tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi định diễn như thế này nhưng khi đến lúc quay tôi lại diễn khác hẳn. Cho nên các đạo diễn bao giờ cũng bảo tập đi tập đi nhưng chị Vân Dung diễn như thế nào kệ chị ấy. Miễn là làm sao bằng mọi giá phải bắt cho được bà Dung… nên tôi cũng bảo thôi các em thông cảm vác máy theo chị vậy. Các quay phim quay tôi thì sợ lắm. Lúc tập thì tôi ngồi nhưng quay thì tôi đứng phắt lên, xong lúc tập thì đứng nhưng quay tôi lại nằm bò ra. Tôi cũng không hiểu và cũng không lý giải được nên cứ hay bảo các em theo chị vậy, chị bất thường".

Nghệ sĩ Vân Dung nói gì về người mẹ gây tranh cãi trong ‘Người một nhà’?- Ảnh 3.

Bà Thư là vai diễn bị đánh nhiều nhất của Vân Dung

Chụp màn hình

Trong Người một nhà, nhân vật bà Thư thường xuyên bị chồng đánh, hành hạ từ tinh thần đến thể chất nên với Vân Dung đây cũng là vai diễn bà khóc nhiều, bị đánh nhiều nhất: "Hầu như tôi đi làm phim, tiểu phẩm tôi chỉ đánh người chứ tôi chưa bị ai đánh. Đây là vai diễn đầu tiên tôi ngoan, tôi hiền, tôi lành và tôi cam chịu như thế. Nói chung đánh là phụ, ăn vạ là chính. Tất cả những cảnh khóc với tôi thì không khó nhưng tôi rất sợ vì những cảnh đó làm tôi rất mệt. Hầu như là rút hết 200% sức lực của tôi, rút ruột rút gan và cứ mỗi một cảnh như thế khóc xong, quay xong tôi không thể thở được, tim tôi cứ đập thình thịch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.