
Du lịch bội thu, du khách bị 'hành'
Các địa phương thu về hàng nghìn tỉ đồng nhờ du lịch bùng nổ trong kỳ nghỉ 30.4 năm nay, song du khách và người dân thì ngán ngẩm bởi hàng tiếng đồng hồ ùn tắc trên cao tốc hay vạ vật chờ đợi tại sân bay.
Du lịch nước ngoài còn nhiều rào cản, gia đình anh Ngọc Tâm (ngụ Q.7, TP.HCM) quyết định thực hiện một chuyến “phượt” ven các tỉnh miền Trung từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng.
Ngày 2.5, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết trong hai ngày 30.4 và 1.5, BV tiếp nhận tổng cộng 581 ca cấp cứu, trong đó có 13 ca ẩu đả và 145 ca do tai nạn giao thông (TNGT).
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Lễ 30.4 - 1.5 năm nay tăng mạnh, trong các ngày nghỉ lễ đã đón hơn 275.000 lượt khách.
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, trong khi hàng triệu người ở Hà Nội được nghỉ ngơi, đi du lịch thư giãn, thăm thân thì vẫn có không ít người vì mưu sinh và nhiệm vụ vẫn phải miệt mài với công việc.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) không còn cảnh chen lấn, du khách thoải mái xuống tàu tham quan.
Sáng hôm qua (30.4), trong không khí vô cùng mát mẻ và thoải mái, giới trẻ đã có nhiều lựa chọn vui chơi trong ngày nghỉ lễ .
Bản tin Covid-19 ngày 30.4 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới.
Chiều 30.4, khu du lịch biển Hải Tiến, Sầm Sơn và Hải Hòa của tỉnh Thanh Hóa dường như không thể tìm thấy chỗ trống khi du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng.
Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay nghỉ 4 ngày, nếu không muốn ra khỏi TP.HCM, cha mẹ vẫn có thể lựa chọn những điểm vui chơi trong thành phố với đa dạng các lựa chọn như: tour trực thăng ngắm thành phố, đi Thảo Cầm Viên, Đầm Sen…
Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đã bắt đầu. Nhiều người ra khỏi TP.HCM đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng để tận hưởng 4 ngày nghỉ. Nhưng nhiều người trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ “nhất định” không đi đâu. Vì sao vậy?
Sáng 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đến các địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của TP.HCM. Có nơi, khách phải xếp hàng, chờ đến lượt mua vé.