Nghị lực mùa thi: Cậu học trò đi giúp việc nhà và ước mơ vào đại học

02/07/2022 06:00 GMT+7

Ba mất khi Nguyễn Hải Nam mới 4 tuổi và em trai được 7 tháng, từ đó một mình mẹ gồng gánh xoay xở trả nợ nần và lo cho 2 anh em ăn học.

Thương mẹ, Nam vừa ráng học thật giỏi vừa đi giúp việc nhà phụ mẹ để có thêm trang trải.

Điều cậu học trò nghèo hiếu học lo sợ nhất là mẹ làm việc quá sức rồi ốm đau bệnh tật: “Anh em tụi em đã mất ba rồi, em luôn bị ám ảnh và lo sợ nếu lỡ một ngày nào đó mẹ vì cố gắng lo cho tụi em mà đổ bệnh, rồi cũng bỏ tụi em đi như ba, em rất sợ. Chỉ muốn mình lớn thật nhanh, được đi học đại học, sau này ra trường đi làm có tiền để lo lại cho mẹ, mua nhà cho 3 mẹ con ở”. Những lời tâm sự của cậu học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) khiến ai nghe được cũng thấy nghẹn lòng.

Là con trai, nhưng Nam không ngại ngần phụ mẹ làm giúp việc nhà để có tiền nuôi ước mơ đại học

NỮ VƯƠNG

Từng muốn ôm con chết theo chồng…

Hẹn chị Trần Thị Phương (mẹ của Nam) để ghé đến nhà, chị đồng ý và bảo sẽ xin nghỉ làm một buổi. Thế nhưng, khi chúng tôi đến, chị Phương mới tất tả mượn xe gắn máy của chủ (do chị đi làm bằng chiếc xe đạp cọc cạch được người ta thương tình cho) để chạy về đón chúng tôi cho kịp. Chị hớt hải và cứ xin lỗi rối rít nhưng chúng tôi biết chị không dám xin nghỉ làm, sợ mất việc thì không có tiền lo cho 2 con ăn học.

Chị Phương đi làm giúp việc đến 3 nhà, một ngày như “chạy sô” nhưng vẫn không đủ vào đâu. Hôm chúng tôi đến nhà, một người bạn của chị Phương mang đến cho mượn 2 triệu đồng để chị xoay xở đóng tiền ôn thi cho con.

Chị Phương nói: “Do chuẩn bị thi cử, con phải học ôn thi nhiều mà chưa có tiền đóng, nên tôi hỏi mượn đỡ 2 triệu, khi nào nhận lương lại trả. Bao năm qua đều như vậy, cứ mượn chỗ này đắp chỗ kia, chỉ mong 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc đời mình đã quá khổ rồi, con mình không thể khổ như mình được”.

Cuộc sống của chị cứ lo chạy tiền từng ngày như vậy nhưng chị Phương bảo bây giờ còn đỡ hơn ngày trước nhiều. Lúc chồng chị mới mất, để lại cho chị 2 đứa con nhỏ, không nhà cửa mà chỉ có “đống nợ” do vay mượn khắp nơi để chạy chữa ung thư cho chồng. Gánh nặng nợ nần đè lên đôi vai của người phụ nữ nhỏ bé.

“Ba tụi nhỏ bị ung thư xương chữa suốt 2 năm trời nhưng không cứu vãn được. Cuối cùng anh ra đi, để lại mình tôi với 2 đứa con và đống nợ. Ngày đó đã có lúc muốn ôm 2 đứa con chết luôn theo chồng, vì cứ nghĩ làm sao mà vượt qua nổi. Con thì nhỏ dại, trong tay lại không có gì, nợ nần thì chồng chất biết phải làm sao”, nói đến đây nước mắt chị Phương lại rơi và cổ họng như nghẹn ứ lại, chị không nói được gì thêm. Nỗi lòng ấy, chị đã giấu kín suốt bao năm qua, nhiều đêm dài cứ lén 2 con rồi khóc vì tủi thân, vì lo cho tương lai.

Ước mơ của Nam là được học đại học để sau này có tiền lo cho mẹ, mua nhà cho 3 mẹ con ở

nữ vương

Ước mơ đến giảng đường

Căn nhà xuống cấp ở vùng ven P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) mà 3 mẹ con chị Phương đang ở là của người anh trai vì thương cho đứa em khổ sở nên cho mượn ở tạm. Người anh dọn về nhà bên vợ sinh sống.

“Cũng may nhờ thế mà đỡ được khoản tiền thuê nhà, nếu không thì không biết tiền đâu mà nuôi cho con ăn học vì tiền lương giúp việc nhà một tháng không được bao nhiêu. Mỗi ngày đi làm, tôi được chủ cho ăn cơm, nên lại đỡ được khoản tiền ăn nữa. Nói chung ráng tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”, chị Phương kể.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THPT Thủ Đức, TP.HCM, quý vị độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai; Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Hải Nam; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Nguyễn Hải Nam trong thời gian sớm nhất.

Cuộc sống vốn dĩ đã nợ nần khắp nơi, năm trước vì dịch bệnh không đi làm được nên cuộc sống của 3 mẹ con càng khó hơn và nợ lại càng thêm nợ. Thấy mẹ làm việc vất vả, lại phải mượn nợ khắp nơi, Nam và em trai luôn cố gắng học thật giỏi, cả hai đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Không chỉ muốn mẹ được an lòng, Nam còn muốn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, muốn san sẻ những khó khăn hằng ngày với mẹ, nên ngoài những ngày học trên trường, Nam lại đi phụ giúp việc nhà với mẹ.

Nam cho biết em không ngại hay sợ bạn bè trêu cười khi là con trai mà đi giúp việc nhà, điều Nam sợ nhất là mẹ làm quá sẽ đổ bệnh, nên việc gì em cũng có thể làm được. “Lúc đầu đến nhà người ta em cũng sợ vì lạ, nhưng làm riết rồi quen, chủ thương nên đến tết là mua cho giày dép hay áo quần. Có em phụ thì mẹ sẽ làm công việc nhanh hơn để còn chạy qua nhà khác, vì mẹ làm đến 3 nhà. Không chỉ có em, mà đứa em của em cũng phụ mẹ được”, cậu học trò chia sẻ.

Tôi hỏi Nam: “Ước mơ lớn nhất của em là gì?”. Em bảo: “Em ước mẹ không bị ốm đau hay bệnh tật gì và em được học đại học để sau này có tiền lo cho mẹ, mua nhà cho 3 mẹ con ở”.

Nam đam mê ngành công nghệ ô tô của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nhưng em tìm hiểu thì thấy học phí vượt quá khả năng mà mẹ có thể lo được nên em đang rất lo lắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.