Nghị lực mùa thi: Nữ sinh rửa chén thuê nuôi ước mơ học kinh tế

Thúy Hằng
Thúy Hằng
04/07/2022 06:01 GMT+7

Những khốn khó của cuộc sống không khiến cô học trò Nguyễn Ngọc Vy nản chí và hết niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Gặp những người tử tế

Nguyễn Ngọc Vy, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM), không biết mặt cha. Hai mẹ con côi cút nuôi nhau, thay đổi biết bao nhà trọ. Khi Vy được tháng tuổi, mẹ đã phải gửi em cho hai ông bà người giữ trẻ thuê ở Q.12 cả ngày lẫn đêm để đi làm công nhân ở H.Củ Chi. Cuối tuần, mẹ mới đón Vy về ở 1 ngày, rồi lại gửi con để mưu sinh.

Nguyễn Ngọc Vy, cô học trò nhà nghèo học giỏi

THÚY HẰNG

“Sau này em nghe mẹ kể lại, chỗ giữ trẻ chỉ nhận em bé từ 8 tháng tuổi, mẹ nói dối em đã đủ 8 tháng để ông bà không từ chối. Nhưng khi ông bà cho em ăn cháo, em ói hoài, bà hỏi, mẹ mới nói thật. Lúc đó ông bà thương em, vẫn tiếp tục trông giùm”, Vy kể.

Mẹ làm công nhân, bán quần áo dạo vỉa hè, bán xôi, rửa chén bát thuê trong quán ăn… và nhiều công việc tay chân khác để gửi tiền nuôi Vy ăn học. Vy vẫn nhớ năm em học lớp 2, lên Củ Chi thăm mẹ, hai mẹ con đứng bên đường chờ từng người ghé qua mua giúp bịch xôi, kiếm từng đồng lẻ.

Cuộc đời vốn dĩ không bao giờ đóng hết các cánh cửa với bất cứ một ai. Cô bé Vy lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà giữ trẻ và những người anh chị em khác, cũng cùng cảnh ngộ cha mẹ làm công nhân phải gửi con cả tuần. Dù không có máu mủ, ruột rà, nhưng ông bà gọi Vy là cháu ngoại. Cô được ông dạy chữ từ năm 5 tuổi, được bà đưa đón đến trường học, thủ thỉ kể chuyện; được ông đi họp phụ huynh, được đưa đi ăn vào ngày sinh nhật.

“Năm em học lớp 3, học giỏi được phần thưởng 500.000 đồng mang về khoe bà. Bà đi khoe khắp xóm là “con bé nhỏ mà đã học giỏi, làm được ra tiền về giúp mẹ”. Khi em học lớp 4, em viết bài văn được 9 điểm, bà mang bài văn đọc cho cả xóm nghe, nói cháu tui làm hay không”, Vy nhớ lại.

Vy được ông bà nuôi tới lớp 8 thì về ở nhà trọ với mẹ. Người mà Vy vẫn trìu mến gọi là “ông bà ngoại” sau thời gian bệnh nặng, mới đây đã qua đời, để lại khoảng trống lớn trong cô học trò. “Ông bà ngoại cho em một tuổi thơ trọn vẹn, dù thiếu thốn hơi ấm của cha, tình thương của mẹ. Ông bà dạy em dù có khó khăn thế nào cũng đừng quên sống làm người tử tế”, Vy kể.

Vy học bài trong gian nhà trọ

Phương Nhi

Rửa chén, phụ quán nuôi giấc mơ đại học

Trong gian nhà trọ ở 160/21 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM, ngày nắng vô cùng nóng bức, còn ngày mưa thì chỉ nghe tiếng mưa ầm ầm đập xuống mái tôn. Mẹ Vy làm tạp vụ trong một quán ăn, làm việc nặng nhiều nên tay chân thường xuyên đau nhức. Buổi tối, mẹ thường mang về đồ ăn thừa được quán cho, hai mẹ con ăn cho đỡ một khoản chi tiêu.

Sáng nào Vy cũng ăn cơm nguội rồi đến trường. “Sau này em được ở gần mẹ hơn, được tâm sự với mẹ nhiều hơn, em càng hiểu những vất vả mà mẹ đã trải qua. Động lực thôi thúc em học giỏi, quyết tâm thi đậu ĐH chính là mẹ”, Vy tâm sự.

Có thời gian nghỉ học vì dịch, Vy đi rửa chén thuê, tiền kiếm được em đưa cho mẹ trả tiền nhà trọ. Mấy tháng năm 2021, Vy cũng đi phụ quán cà phê, kiếm được hơn 2 triệu đồng về đưa mẹ trang trải. Đỉnh điểm khó khăn vào lúc giãn cách xã hội năm ngoái, mẹ Vy thất nghiệp, không có tiền đóng tiền nhà trọ. May mắn, cô chủ nhà biết hoàn cảnh hai mẹ con côi cút đã giảm một nửa tiền nhà; hàng xóm láng giềng tặng gạo, rau củ để mẹ con ăn qua ngày.

Mọi sự đóng góp, giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Vy, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Vy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Vy trong thời gian sớm nhất.

Vy được nhà trường giảm học phí, được trao học bổng cho học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc. 12 năm qua, Vy luôn là học sinh giỏi và luôn đứng trong top đầu của lớp. Năm lớp 12, điểm trung bình của Vy là 8,8; trong đó môn toán 8,5, vật lý 8,5, văn 8,9. Em đã xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bằng học bạ. Đồng thời em cũng đang nỗ lực ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để lấy điểm xét tuyển vào trường ĐH này.

Cô Lê Thị Thúy Kiều, giáo viên tiếng Anh, chủ nhiệm lớp 12A8, cho biết năm lớp 12 Vy đứng thứ 2 trong lớp. Hòa đồng, vui vẻ, Vy còn hay giúp đỡ các bạn khác.

“Mùa dịch năm rồi mẹ Vy thất nghiệp, không có tiền đóng trọ. Các thầy cô nhà trường trao học bổng cho em. Bà con xung quanh cũng chia sẻ gạo, thực phẩm cho hai mẹ con. Ý thức được hoàn cảnh của mình, Vy luôn nỗ lực học tập với ước mơ vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, để có việc làm ổn định, chăm sóc được cho mẹ. Tôi luôn tin, khi được những nhà hảo tâm giúp đỡ, trao cho cơ hội, em sẽ không phụ lòng tin tưởng của tất cả mọi người”, cô chủ nhiệm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.