Ngõ rêu P.N.Thường Đoan

19/01/2023 09:00 GMT+7

khi bàn chân trần chạm thảm rêu xanh
ấm áp trong giấc mơ tỏa nắng
mưa trái mùa giăng ngõ
lạnh

minh họa: tuấn anh

mùa xuân vẫn tràn về
em với cơn mưa phùn ngược nhau
sóng hồ trầm mặc gợn
trên những viên ngói khắc dấu năm tháng
nốt nhạc ngày mình yêu mờ ảo

phố cổ kính giấu điều gì!
khi bàn tay chạm khóa
khu vườn bung khát khao
nụ cười trong veo mở khóa
lâu đài cổ tích đầy hoa hồng

màu son thôi nhạt
mê hoặc ngọt ngào, nắng rơi
bông rêu bừng thơm mùi quá khứ
em quyến rũ những cơn gió lang thang

những cơn gió ngập ngừng…
em rải tiếng chim lên đọt cây khô
thêu tên người ở con đường cũ
ngõ rêu hun hút xanh chiều xuân rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.