Nhìn lại kỳ tích 3 ngư dân sống sót sau 48 giờ mất tích ở Lý Sơn
3 ngư dân Lý Sơn mất tích suốt 48 giờ giữa tâm bão Kalmaegi đã trở về trong niềm vui vỡ òa của cả đảo. Họ sống sót nhờ ý chí phi thường và kinh nghiệm của người miền biển, khi đã nhai cá sống, hứng mưa để cầm hơi giữa trùng khơi dữ dội.
Thời sự
Ngư dân Lý Sơn sẽ khởi kiện Trung Quốc
Ngày 6.6, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Hiện nghiệp đoàn đang phối hợp với các ngành chức năng, xác minh, thu thập bằng chứng, chứng minh hành vi thô bạo, vi phạm luật biển quốc tế để khởi kiện Trung Quốc đã sử dụng tàu có vũ trang vô cớ tấn công, đập phá, cướp tài sản của bà con ngư dân Lý Sơn khi họ đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.
Thời sự
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Vùng biển chủ quyền của ta, bà con cứ đánh bắt”
Nói chuyện với hàng trăm ngư dân chiều qua (15.4) ngay tại cảng cá Lý Sơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Quốc gia nào cũng có chủ quyền. Do vậy vùng biển chủ quyền của ta thì bà con cô bác cứ đánh bắt".
Thời sự
Trao cờ Tổ quốc và áo Đoàn cho ngư dân trẻ Lý Sơn
(TNO) Sáng 29.3, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức trao một ngàn lá cờ đỏ sao vàng và một trăm áo Đoàn cho các chủ tàu cá là ngư dân trẻ đang bám biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.