Ngược xuôi đưa hàng cứu trợ về Phú Yên

08/11/2009 03:37 GMT+7

Hôm qua 7.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên cùng Công ty CP Acecook Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHTN tỉnh Phú Yên và Báo Phú Yên tiếp tục ngược xuôi đưa hàng cứu trợ về vùng bão lũ ở tỉnh Phú Yên.

Từ tờ mờ sáng, đoàn đã có mặt tại huyện Tuy An, sau đó nhanh chóng đưa 3.000 thùng mì Hảo Hảo và Số Đỏ để kịp trao tặng cho 1.500 hộ dân vùng bão lũ xã An Cư và An Hiệp. Tại hai xã này dù nhiều thôn còn bị nước lũ phong tỏa, đường sá lầy lội, đi lại rất khó khăn nhưng khi xe hàng cứu trợ vừa đến trụ sở UBND xã, bà con đã có mặt đầy đủ cùng tham gia khuân hàng vào điểm tập kết nên việc trao tặng diễn ra nhanh chóng. Bà Phan Thúy Diễm - Phó chủ tịch UBND xã An Hiệp cho biết, bão lũ tàn khốc đi qua đã quét sạch gia sản của nhiều gia đình kể cả ngôi nhà mà cả đời dành dụm mới xây được cũng tiêu tan thành đống đổ nát. Nhiều người trắng tay và phải nương nhờ nhà bà con chòm xóm nên cuộc sống vô vàn khốn khó. Do vậy dù đã cấp phát 7 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp, nhưng cái đói đang ập đến gia đình các hộ dân trong xã. “Những phần quà của Báo Thanh Niên cùng Công ty CP Acecook Việt Nam - đơn vị đầu tiên đến với người dân An Hiệp thật quý giá, bà con mừng lắm”, bà Diễm bộc bạch.

Đoàn công tác của Báo Thanh Niên cùng Công ty CP Acecook Việt Nam rời H.Tuy An ngay giữa trưa ngược lên vùng rốn lũ thị trấn La Hai (H.Đồng Xuân). Mặc dù lũ rút đã nhiều ngày qua, song con đường vào vùng rốn lũ này vẫn còn ngập ngụa bùn non, nồng nặc mùi tanh vì xác chết của gia súc, gia cầm la liệt. Rác nằm dọc hai bên đường ngổn ngang, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Nhìn những ngôi nhà tan hoang chỉ còn trơ bộ khung, nhiều ngôi nhà nằm sát ven sông bị xóa sổ, dấu vết cơn lũ dữ để lại trên mái nhà không chỉ là nỗi kinh hoàng, ám ảnh suốt cuộc đời người dân La Hai mà còn làm nhiều thành viên trong đoàn chỉ biết thốt lên: “Thật khủng khiếp...”. Tại đây, Báo Thanh Niên cùng Công ty CP Acecook Việt Nam đã trao 4.000 thùng mì cho 2.000 hộ dân đang trong tình cảnh cơ cực.

Khi nhắc đến lũ, cụ bà Nguyễn Thị Rớ (74 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trong tích tắc, nước ngập lên đến gác lửng nên mấy đứa cháu bỏ tôi ngồi vào thùng xốp, bơi vượt qua cửa sổ, sang nhà cao tầng ở tạm. May mắn thoát chết, nhưng chẳng có thứ gì để ăn, chỉ uống nước mưa cầm hơi”. Anh Nguyễn Sự cùng gia đình nhịn đói, chịu lạnh suốt hai ngày liền trên nóc nhà mà tưởng chừng không còn cơ hội sống sót. Nhận phần quà của đoàn công tác, anh Sự phấn khởi: “Lũ cuốn sạch mọi thứ trong nhà, giờ chẳng còn gì ăn, may nhờ hàng xóm chia nhau từng gói mì để cầm hơi. Bây giờ đoàn hỗ trợ quà, cả gia đình tôi có cái lót dạ qua ngày”. Ông Đinh Văn Muộn - Chủ tịch UBND thị trấn La Hai kể lại: “Nước lên nhanh lắm, mọi người thấy vậy bỏ chạy đến nhà cao tầng tá túc, chẳng ai kịp mang theo thứ gì. Thôn Long Châu ngập sâu 6 - 7m nước, có đến 3 người chết, ai còn sống sót là may mắn lắm rồi”. Cũng trong ngày 7.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên cùng Công ty CP FPT mang dầu ăn, gạo và xô nhựa chứa nước đến với người dân xã An Thạch, H.Tuy An (Phú Yên). Do chiếc cầu Gò Gốm bị lũ đánh sập nên muốn vào xã này chỉ còn cách duy nhất là vượt sông Ngân Sơn bằng ghe hoặc ca-nô. Vì vậy nhờ sự trợ giúp ca-nô của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, 450 phần quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng được Công ty CP FPT trích từ “Quỹ đồng bào” mới tập kết đến nơi trao tận tay cho bà con.

Báo Thanh Niên cũng đã trao số tiền 5 triệu đồng do nhóm ACE Thiện Văn giúp chị Nguyễn Thị Nhung (ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An) có chồng bị chết cóng trên mái nhà do mưa lũ vừa qua.

Hiển Cừ - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.