Người dân Bình Định tham gia Tiếp sức mùa thi 2007: Mở cửa đón thí sinh

04/07/2007 15:03 GMT+7

Chúng tôi thật ngạc nhiên khi tìm hiểu về những phòng trọ miễn phí ở các thị trấn Tuy Phước, Diêu Trì (huyện Tuy Phước, Bình Định). Nhiều chủ hộ tìm đến những điểm “tiếp sức mùa thi” để đăng ký phòng trọ miễn phí. Họ đã nhiệt thành mở cửa nhà mình đón tiếp rất nhiều thí sinh (TS) cùng phụ huynh ở những vùng quê nghèo xã xôi đến thi ở Cụm thi Quy Nhơn.

Huyện Tuy Phước có 4 điểm thi với hơn 2.000 TS đăng ký dự thi. Có mặt tại Ga Diêu Trì (trị trấn Diêu Trì) trong 2 ngày 2.7 và 3.7, lượng TS đổ về đây rất đông. Nhỏ nhắn trong hàng chục TNTN ở điểm “tiếp súc mùa thi” tại Ga Diêu Trì, đội trưởng Huỳnh Thị Sằn – Bí thư Đoàn thị trấn  Diêu Trì - hớn hở nói với chúng tôi: “Hiện tại, điểm thi của tụi mình đã có 12 phòng trọ miễn phí, nhưng lâu lâu lại có vài hộ gia đình đến để xin đăng ký thêm để giúp đỡ TS”.

TNTN chở TS và người nhà đến chỗ trọ miễn phí

Ngạc nhiên hơn khi theo chân người đội trưởng đi một vòng quanh những phòng trọ, một vài người dân còn “đua” xe máy chạy theo và nói: “Nếu có chuyến tàu khác, con nói thí sinh về nhà bác nghe, bác không lấy tiền. Nhớ nghen!”. Có gia đình đón tới hơn cả chục TS vào trọ miễn phí, nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Nhiều TS đến từ Nghệ An xa xôi, Quảng Trị nắng gió... Nhiều TS trong số đó đều thuộc diện khó khăn, gia đình mưu sinh chủ yếu bằng nghề đồng áng.

Ông Nguyễn Gia Mão - một phụ huynh quê Nghệ An, kể: “Nhà tôi làm nông, quanh năm vất vả. Con mình đi thi đại học, cả nhà ai cũng lo thấp thỏm. Hai vợ chồng dành dụm được ít tiền để đưa con đi Quy Nhơn, nhưng chẳng biết đến đó sẽ thế nào vì chưa an tâm về chỗ ở, đi lại... Thế nhưng vừa xuống tàu, gặp các thanh niên áo xanh là tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Họ hướng dẫn cặn kẽ, chỗ ở thì không tốn tiền, mà lại gần điểm thi. Thật là may mắn cho bố con tôi”.

Tại phòng trọ của hộ ông Huỳnh Đăng, TS và phụ huynh không những được ở miễn phí mà gia đình còn “tiếp sức” thêm cơm nước. Ái ngại, nhiều phụ huynh cứ nằng nặc đòi trả tiền cơm, nhưng đều không được chấp nhận. TS Nguyễn Thùy Linh (Nghệ An) tâm sự: “Ba em cứ nói với em sao họ tốt thế. Nếu được như thế này thì những TS nghèo như em rất an tâm để tập trung thi thật tốt. Em sẽ cố gắng để đỗ đại học năm nay”.

Mỗi hộ gia đình đăng ký phòng trọ miễn phí đều có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết họ là những người lao động. Ngoài sự vận động của TNTN ở địa phương, đa số những hộ gia đình đăng ký chỗ trọ miễn phí đều luôn tâm niệm: sự học là trên hết nên hy sinh một chút cũng không sá chi! Ông Thân Tấn Phát - chủ nhà trọ khu vực Ga Diêu Trì tâm sự: “Tui cũng đã có 5 người con đi thi đại học, con mình hồi xưa cũng đi thi các tỉnh, thành khác, nếu không có những người giúp đỡ thì có lẽ cũng khó khăn bội phần. Bởi vậy, khi biết mùa thi sắp đến là tui nhanh chân tới đăng ký phòng trọ miễn phí liền. Đỡ cho các TS chừng nào hay chừng đó”.

Theo Huyện đoàn Tuy Phước, hiện nay trên địa bàn huyện này đã có hơn 20 phòng trọ miễn phí, nhưng con số đó sẽ không dừng lại, vì còn rất nhiều hộ gia đình đang tiếp tục đăng ký cho kỳ thi ĐH – CĐ đợt 2. Những người dân ở vùng ven nội thành Quy Nhơn này đã quá quen với việc đồng hành cùng TS ở các mùa thi trước. Đến hẹn lại lên, họ truyền tai nhau rồi tình nguyện đăng ký chỗ trọ miễn phí giúp đỡ TS.

Hầu hết những phòng trọ chúng tôi đến thăm, dù chật chội, nóng ran trong tiết mùa hè, nhưng vẫn cháy bỏng ước mơ của nhiều TS nghèo trên con đường học vấn. Hành trình lập nghiệp tương lai của họ chắc sẽ không quên những người dân tốt bụng đã từng nhiệt thành mở cửa đón mình trong lúc gian khó.

Cao Nguyên - Hạ Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.