Người dân Hà Nội 'xuống đường' chờ đón Tổng thống Mỹ

Đêm 22.5, nhiều người dân Hà Nội đã đứng chờ trên một số con đường như Phạm Văn Đồng, Đỗ Đức Dục để được tận mắt nhìn đoàn xe của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Từ 21 giờ ngày 22.5, lực lượng cảnh sát túc trực, bảo vệ các cổng của khách sạn này từ sớm đã căng sức làm việc để giữ ổn định cho khu phố. Người dân Hà Nội tỏ ra vô cùng háo hức và mong chờ trước sự xuất hiện của đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ. Những thông tin về thời gian, hình ảnh chuyến bay từ sân bay Nội Bài cho đến lịch trình di chuyển qua các con đường Hà Nội đều được người dân cập nhật từng giây từng phút trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22.5, máy bay chở Tổng thống Omaba hạ cánh xuống Nội Bài, sau đó đoàn xe chở ông về khách sạn Marriott theo hướng cầu Thăng Long, vào đường Phạm Văn Đồng.
Người dân Hà Nội đã tập trung dọc bên đường Đỗ Đức Dục chờ đợi đoàn xe của ông Ô ba ma. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22.5, đoàn xe của Tổng thống Mỹ về đến khách sạn Marriott đã không vào bằng cổng chính. Thay vào đó, đoàn xe đi vào cổng khách sạn ở khu vực chân cầu vượt Mễ Trì.
Nhiều người nuối tiếc cố gắng nán lại ở các cổng để hy vọng được nhìn thấy đoàn xe của Obama.
Đoàn xe chở Tổng thống Obama đến đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội lúc khoảng 22 giờ  Ảnh: Du Nguyễn
Người dân tập trung đông kín trước cổng chính khách sạn Marriott Ảnh: Lê Nam
Chờ đợi từ 20 giờ Ảnh: Phạm Dự
Loạt điện thoại, máy ảnh liên tục hướng về phía có tiếng còi đoàn xe Ảnh: Lê Nam
Người dân tập trung kín hai bên đường chờ đợi Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Đình Hiếu
Xếp hàng dài hai bên đường để ngắm đoàn xe hộ tống ông Obama trên đường Đỗ Đức Dục Ảnh: Lê Nam
Cận cảnh đoàn xe hộ tống Ảnh: Phạm Dự
Một tấm biển có dòng chữ “Chào đón ông Obama đến VN”
Chó nghiệp vụ làm việc bên trong khu vực khách sạn
Cổng khách sạn đoạn chân câu vượt Mễ Trì, nơi đoàn xe của Tổng thống đi vào Ảnh: Lê Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.