Người dân TP.HCM ám ảnh cảnh kẹt xe: 'Học sinh đi học lại còn đông hơn'

25/08/2022 10:56 GMT+7

Nhiều người dân TP.HCM cho biết những ngày qua, tình trạng kẹt xe bắt đầu trở lại vì học sinh, sinh viên rục rịch đến trường sau kỳ nghỉ hè. Những khu vực vốn đã kẹt xe giờ cao điểm nay lại càng nghiêm trọng hơn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng nay (25.8), nhiều người đi làm phải chật vật trên nhiều tuyến đường vì tình trạng kẹt xe, ùn ứ như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu (Q.1), Cộng Hòa, Trường Chinh (Q.Tân Bình)... Đó đều là những điểm “nóng” kẹt xe của TP.HCM suốt bao năm qua.

Một đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) trở thành điểm kẹt xe "quen thuộc" ở TP.HCM. Ngày nào vào giờ cao điểm, các phương tiện đều nhích từng chút một. Ảnh chụp hơn 7 giờ 15 phút sáng nay 25.8
cao an biên
Nhiều người chen chúc nhau vào mỗi buổi sáng đi làm
cao an biên
Người dân phải chạy xe lên vỉa hè để di chuyển nhanh hơn, thoát khỏi đoạn kẹt xe
cao an biên

Chị Phan Thảo (23 tuổi, TP.Thủ Đức) mỗi ngày phải đi xe máy hơn 15 km đến Q.1 để đi làm. Đường đi làm xa, đi qua nhiều tuyến đường bị ùn ứ, kẹt xe thêm nắng nóng và khói bụi, nên khi đến công ty là chị “bơ phờ” vì mệt mỏi.

Theo kinh nghiệm hơn 5 năm sống ở TP.HCM của chị, để "tránh kẹt", hoặc là đi làm sớm hơn, hoặc đi làm trễ hơn bình thường. "Nhưng nhiều khi thức sớm không nổi, còn đi làm trễ hơn thì sợ trễ làm, sếp la. Còn cứ đi theo khung giờ cao điểm là kẹt, ngán luôn! Nhưng ngán nhất là những buổi chiều tối trời mưa, ngập nước, kẹt xe mà bụng đói nữa thì oải lắm”, chị bày tỏ.

Trong khi đó, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) cũng là nỗi ám ảnh của người dân lưu thông qua đây giờ cao điểm vì phải chịu cảnh ùn ứ
cao an biên
Người và các phương tiện chen nhau, "ngụp lặn" giữa dòng kẹt xe
cao an biên
Theo nhiều người dân TP.HCM, thời điểm này học sinh "rục rịch" đi học trở lại nên tình trạng kẹt xe có phần nặng hơn
cao an biên

Còn anh Hứa Thanh Liêm (24 tuổi) thuê trọ ngay “rốn kẹt” Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) thì tâm sự mỗi ngày vừa ra khỏi trọ lúc đầu giờ sáng để đi làm hay chạy xe giờ tan tầm về nhà là gặp phải cảnh kẹt, phải nhích từng chút một. Mấy ngày nay, khi đi làm, anh thấy học sinh bắt đầu đi học trở lại. Anh cho biết tình trạng kẹt xe có phần nặng hơn, nhất là vào giờ chiều.

“Mấy bữa nay tối tới công ty muộn hơn một chút so với trước. Mỗi ngày đi làm, mệt vì công việc thì ít nhưng đôi khi mệt vì kẹt xe thì nhiều. Nghĩ tới cảnh buổi sáng tới công ty, buổi chiều đi về nhà đều phải ngụp lặn trong dòng kẹt xe là ngán tận cổ”, anh bày tỏ.

Đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) hơn 8 giờ 30 phút sáng nay, tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn. CSGT có mặt tại đoạn giao Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh để điều phối
cao an biên
Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ (Q.1) xe di chuyển chậm
cao an biêN
Xe đông trên cầu Điện Biên Phủ, nối giữa Q.Bình Thạnh và Q.1
CAO AN BIÊN

​​Ông Trần Đắc Ngọc (52 tuổi, ở Q.Tân Bình) cho biết, ông làm tài xế xe ôm nên thường đợi khách dọc vỉa hè đường Cộng Hòa. Ông đã quá quen với cảnh kẹt xe mỗi sáng trên đường này. Tài xế này cho biết thường vào buổi sáng,con đường này đều ùn ứ tới khoảng gần 10 giờ sáng mới bớt.

“Mấy ngày nay tụi nhỏ rục rịch đi học lại nên kẹt xe có phần nặng hơn. Thêm vài ngày nữa thôi, khi sinh viên, học sinh nhập học nhiều hơn tôi nghĩ kẹt xe còn kinh khủng hơn”, ông Ngọc dự đoán.

Lúc 8 giờ sáng, đường Cộng Hoà (Q.Tân Bình) ken đặc xe cộ

dương lan

Nhiều người vất vả nhích từng chút

dương lan

Đường Trường Chinh (Q.Tân Bình) sáng nay phương tiện di chuyển khó khăn

dương lan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.