Người đạp xe đi khắp Việt Nam đã đến di tích De Castries

31/07/2007 09:27 GMT+7

Xuất phát từ TP.HCM ngày 1.6 đến ngày 30.7, anh Võ Phú Hùng - người đạp xe đi khắp Việt Nam đã có mặt dưới chân tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và bên miệng hầm De Castries trên đồi A1- Điện Biên Phủ.

Những ngày qua, anh đã vượt hàng trăm cây số đường rừng qua các tỉnh thành Tây Bắc trong mưa. Trên đường, anh được đồng bào các dân tộc động viên, tiếp sức nên nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Từ TP.Điện Biên anh điện về cho PV Thanh Niên cho biết, sau gần 1 tuần đứt liên lạc, nay anh vào vùng phủ sóng. Theo đề nghị của chúng tôi anh đã chụp một số hình ảnh về lũ cao trên sông Đà, trong đó có ảnh một đoạn sông rộng khoảng 300m ở xã Mường Muôn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên có nguy cơ cuốn trôi người khi lũ về. Ở đó, không có ghe thuyền, học sinh, người dân các dân tộc Thái, H, Mông, Khơ Mú phải lội xuống nước ngang ngực để qua sông. Từ lâu, chính quyền xã mong ước làm chiếc cầu treo nhưng do không có kinh phí nên đành chịu. Anh hy vọng qua những tấm hình chân thật, các cơ quan đơn vị sẽ giúp xã Mường Muôn dựng được chiếc cầu trong mơ.


Người dân xã Mường Muôn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên phải lội sông ngay khi lũ đổ về. Ảnh: CTV

Hôm nay 31.7, Võ Phú Hùng tiếp tục đạp xe lên Sơn La, địa phương thứ 35 trong 64 tỉnh thành VN.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.