Người lạ tát cậu bé để 'dạy dỗ' không được... tè bậy

07/06/2017 14:05 GMT+7

Người đàn ông đi qua góc đường thì thấy cậu nhóc 8 tuổi đứng tè bậy. Qua được vài bước, ông bèn quay lại rồi tát vào mặt cậu bé. Cảnh sát phạt người đàn ông nhưng cộng đồng mạng lại ủng hộ hành động ‘dạy dỗ’ này.

Ảnh ghi lại từ camera cho thấy người đàn ông tát vào mặt cậu bé tè bậy - Ảnh chụp màn hình Shanghaiist

Đoạn phim được camera giám sát quay lại vào ngày 29.5 cho thấy một người đàn ông tát cậu bé tiểu bậy trên vỉa hè. Vụ việc xảy ra gần một siêu thị ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, theo Shanghaiist.
Người đàn ông tát cậu bé được cho là khoảng 30 tuổi. Cú tát khiến má trái cậu bé bị sưng đỏ. Cha mẹ em đã gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi được thông báo, cảnh sát đã bắt giữ và phạt tiền người đàn ông. Khoản tiền phạt không được tiết lộ cụ thể, chỉ biết là dao động từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 1,6 đến 3,3 đồng).
Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng Trung Quốc lại ủng hộ hành động này. Họ cho rằng người đàn ông đã dạy cho cậu bé bài học về ý thức vệ sinh.
“Dù đánh người là không đúng nhưng tôi không thể không khen hành động của ông ấy”, một trong những bình luận được thích nhiều nhất viết.
“Nếu cha mẹ không biết dạy con thì để xã hội dạy”, một người dùng mạng xã hội viết. Tuy nhiên, một số người cho rằng chấp nhận để người lạ đánh đập trẻ con là điều không nên.

tin liên quan

3 kiểu dạy dỗ vô tình làm hại con mà cha mẹ không ngờ

Các nhà tâm lý học đã chứng minh ngữ điệu giọng nói của cha mẹ, cách diễn đạt câu hay gọi tên đều ảnh hưởng lâu dài đến con. Đây là một trong nhiều thứ đang tác động đến trẻ mà cha mẹ không hay biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.