Người lao động nghèo ở thành phố Huế 'chạy đua' với Tết

24/12/2021 13:20 GMT+7

Dịch Covid-19 đang đẩy những người lao động nghèo ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đến với bao khó khăn, thấp thỏm. Họ vẫn đang cố chạy đua với công việc và thời gian để mong có một cái Tết ấm no nhưng không dễ.

Mọi năm, thời điểm những tháng gần Tết này cũng là mùa kiếm cơm của những người lao động nghèo, như: bốc vác, chạy xích lô, bán rong... trên địa bàn TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) nhờ lượng người đi chợ, mua sắm tăng lên. Thế nhưng, năm nay, dạo một vòng quanh các chợ tại TP.Huế không khí đìu hiu đang bao trùm, những người xích lô bó gối chờ thời trong khi người bốc vác cũng không có hàng, người bán vé số rao khản cổ những cũng chẳng mấy người mua.

Cụ bà bán rong bên cầu Trường Tiền miệt mài ngồi chờ từng đợt khách cho đến chiều tối

Hoài Nhân

Ảm đạm phố thị

Có một lượng lớn người lao động nghèo ở khu vực đô thị tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đang rơi vào khó khăn do dịch Covid-19. Mọi hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, người dân hạn chế ra đường nên dù đã cận kề Tết, nhưng công việc của họ vẫn ế ẩm thê thảm.

Người lao động nghèo ở TP.Huế "chạy đua" với Tết: khổ cũng phải mua áo mới cho con

Tại khu vực chợ Đông Ba (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), cả một hàng dài các bác xe thồ, xích lô vẫn miệt mài chờ đợi dù lượng khách trong những ngày cuối năm khá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của họ.

Những bác xích lô chợ Đông Ba, TP.Huế ế ẩm chờ khách trong giá lạnh

Hoài Nhân

Ông Nguyễn Văn Tuấn (54 tuổi, ở P.Phú Hậu, đạp xích lô ở chợ Đông Ba) ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc xe trong cái lạnh mùa đông để chờ khách. "Ế lắm con à, gần tết nhất rồi mà chẳng ai đi chợ, mua sắm gì. Ở đây anh em cũng đồng cảnh ngộ, có người ngồi như thế này chứ không biết có gì để chở. Dù vậy vẫn phải ra ngồi để kiếm cơ hội, thỉnh thoảng họ kêu chở hàng hoá. Cũng có cảm ơn các đoàn từ thiện thỉnh thoảng họ cho thùng mì, bao gạo… chống chọi qua ngày. Hy vọng những ngày cận tết, lưu lượng hàng hoá ổn hơn để kiếm thêm thu nhập chăm lo ba ngày Tết", ông Tuấn than thở.

Những người đạp xe thồ ở chợ Đông Ba, TP.Huế chờ khách trong tiết trời giá lạnh

Hoài Nhân

Hộp cơm nhận từ các đoàn từ thiện của bác xe thồ vẫn còn để dành, chưa ăn

Hoài Nhân

Nghề xe đạp thồ, bốc vác ở chợ Đông Ba (cửu vạn) thời điểm này cũng lâm vào cảnh... “đói việc”. Có những người chờ nguyên một ngày không có chuyến hàng nào, thu nhập là con số 0 tròn trĩnh, nhưng nếu không làm nghề này thì họ cũng không biết làm gì khác bởi bao năm qua họ đã bám lấy nghề để mưu sinh. Giờ trưa, họ xin những suất cơm từ thiện gần đó, ăn ngay tại chợ để kịp những chuyến hàng chiều với hy vọng sẽ có việc dù ít hay nhiều.

Vẫn kiên trì bám trụ

Ông Hồ Đăng Tâm, làm nghề sửa chìa khoá ở khu vực cầu Trường Tiền, TP.Huế hơn 40 năm qua cũng chung cảnh ngộ. Công việc ế ẩm nhưng cứ đều đặn, mỗi ngày hơn 8 tiếng ông có mặt ở đây để hành nghề, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ông Hồ Đăng Tâm, làm nghề sửa chìa khoá ở khu vực cầu Trường Tiền, TP.Huế cho biết lượng khách cũng giảm nhiều do dịch Covid-19

Hoài Nhân

Trước khi có dịch Covid-19, mỗi ngày ông Tâm kiếm bình quân 120.000 đồng, đủ chi phí để gia đình ông đi chợ ăn qua ngày. Từ khi có dịch Covid-19, kiếm 100.000 đồng mỗi ngày cũng là một điều rất khó. Tết đến giữa dịch Covid-19, gia đình cần rất nhiều thứ phải lo, Ông Tâm đành phải tăng thêm thời gian để ngồi chờ khách với mong muốn có thêm chút tiền, cho một cái tết thêm phần trọn vẹn.

"Tết đến, xuân về người Việt mình dù nghèo, dù giàu cũng phải lo trong nhà trong cửa có chút sắm sửa để có không khí Tết, muốn chừng đó thôi nhưng năm nay khó rồi. Đôi khi có mấy đứa con có gia đình rồi thì giúp đỡ cho vài triệu để sắm sửa trong nhà", ông Tâm nói.

Trong những ngày cuối năm này, rất nhiều người lao động nghèo, trăn trở với đủ nỗi lo cơm áo gạo tiền. Để vừa có tiền trang trải hàng ngày, lại có thêm thu nhập cho gia đình trong dịp Tết, nhiều người đã làm thêm nhiều nghề khác. Họ làm thêm các nghề như: bốc vác, bán vé số, bán báo dạo… Dù khó khăn nhưng họ vẫn hy vọng có một cái Tết đủ đầy cho gia đình.

Chị Trần Thị Cẩm Vân bán báo và vé số dạo ở TP.Huế cho biết đi cả ngày rã rời chân chỉ bán được 5-7 vé

Hoài Nhân

Chị Trần Thị Cẩm Vân (bán vé số, nhà ở P.Phước Vĩnh, TP.Huế), nói: "Dịch dã khó khăn nên ai cũng cắt giảm chi tiêu, đến vé số người ta cũng không mua, nên đi cả ngày rã rời chân mà chỉ bán được 5, 7 vé. Khổ lắm rồi, gần tết rồi mà mua bán kiểu ni sợ cũng không có tiền đi mua cho con bộ đồ mới để mặc Tết".

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội mà người nghèo là đối tượng dễ tổn thương nhất. Mặc dù, họ vẫn cố gắng bám trụ chạy đua với thời gian để kiếm thu nhập nhưng Tết năm nay với họ khó hy vọng có một cái tết đủ đầy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.